'Đi 45 phút không tìm được chỗ gửi xe, tôi đành dừng tạm ở một đoạn đường vắng không có biển cấm dừng đỗ, rồi nhận nguyên một vết xước'.
Tôi nên tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn tài chính, hay nghỉ hưu sớm để giữ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống khi còn có thể?
Đó là một khoản chi không nhỏ, nhưng là cách hợp pháp nhất để giải quyết vấn đề, thay vì cấm người khác đỗ xe trước cửa hàng của mình.
K
Khanh Huỳnh
Khi tôi còn nhỏ, gia đình bán nước giải khát. Người bỏ mối cà phê lúc nào cũng xuất hiện với cặp mắt hoe đỏ, trông rất mệt mỏi.
Con tôi cần thông tin thường trú trên VNeID để làm hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 đúng tuyến, nhưng hệ thống vẫn chưa cập nhật dữ liệu.
Vài năm gần đây, khi gói bánh tét đám giỗ, mẹ tôi không còn chuẩn bị dây chuối khô để cột bánh nữa.
Tôi đỗ xe gọn gàng, đúng luật, giữa hai nhà để tránh ảnh hưởng, nhưng chủ quán phở vẫn bắt đi chỗ khác để 'nhường chỗ cho khách của quán'.
Ngày xưa, mỗi lần qua đường ở vạch kẻ dành cho người đi bộ, tôi chỉ cần để ý đèn tín hiệu và dòng xe là đủ.
Nhiều lúc cần thông tin nhưng các đồng nghiệp trẻ không nghe máy, nhắn tin thì phản hồi chậm.
Nếu vay nợ mua chung cư 4 tỷ cho con sau này, tôi buộc phải từ bỏ giấc mơ về quê nuôi gà, trồng rau, an hưởng tuổi già.
Tôi giữ mức chi tiêu mỗi tháng 10 triệu, còn lại 15 triệu xem như công cụ để quản lý rủi ro (quỹ dự phòng, bảo hiểm sức khỏe...).
Từ chỗ cố gắng 'chọn một ngôi trường tốt nhất' dù cách xa nhà 10 km, nhiều người bắt đầu chấp nhận cho con học gần nhà.
Tôi phân vân giữa việc tiếp tục gửi ngân hàng lấy lãi hay vay thêm 2-3 tỷ để mua căn hộ hai phòng ngủ và chờ cơ hội sinh lời.
Thêm một bảo tàng nữa thì sẽ đóng góp được giá trị gì cho thành phố?
Hơn 5 năm trước, tôi mua đất vườn trồng dừa, chanh giấy. Bây giờ tiền huê lợi không đủ trả tiền điện chạy máy bơm nước.
Trong khi đó, nhiều quán ăn có tiếng tại Việt Nam cứ hễ đông khách là chẳng thèm dọn dẹp, giữ vệ sinh thường xuyên.
'Tôi vay tiền mua rồi cho thuê căn hộ lớn, đi ở thuê căn hộ nhỏ'.
Chủ quán nổi điên, xua đuổi tài xế đỗ xe chắn mặt tiền kinh doanh của mình, trong khi tài xế khăng khăng 'đường không cấm đậu nên không đi'.
L
Lê Quý Hoàng
Gặp lại trong hoàn cảnh này, em chỉ cười nhẹ và nói rằng hiện tại đang làm công nhân, tối chạy xe thêm để kiếm thu nhập.
Không giàu có, chẳng siêu xe, biệt thự, nhưng tôi vẫn nghỉ hưu ở tuổi 45, sống nhờ tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng 25 triệu đồng mỗi tháng.
Cấm buôn bán trên vỉa hè liệu có ảnh hưởng trải nghiệm du khách ở phố cổ Hội An?
Nên nâng cấp, sáp nhập hay cắt giảm trường công lập trong bối cảnh thành phố đang thiếu trường.
Nhiều người đặt sai mục đích ban đầu khi qua New Zealand làm việc, nghe theo lời của 'cò', môi giới, rồi tự đưa cổ vào tròng.
Tài xế viện lý do 'đường không cấm đậu xe' để tiếp tục chắn ngang cửa nhà, tôi xem như 'bó tay'.
Tôi đi đổ xăng, hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt. Một thanh niên liền phía trước tôi đổ xăng xong và lấy điện thoại ra thanh toán.
'Gửi tiết kiệm ngân hàng ít nhất còn có lãi, chứ dồn toàn bộ vào bất động sản mà giá không tăng thì khác nào để tiền chết?'.