Một vị sếp gọi nữ thư ký vào phòng riêng và thực hiện hành vi quấy rối, làm sao có thể tố giác ông ta?
Các nhà máy sản xuất liên tục than thở khó tuyển nhân sự Gen Z trong khi 8X như tôi nhiều kinh nghiệm, muốn cống hiến lại bị chê già.
Nhiều người cười nhạo tôi khi bỏ 3,1 tỷ đồng mua căn chung cư Hà Nội hai phòng ngủ. Sau 5 năm, nhà của tôi tăng lên 6,5 tỷ đồng.
Tìm mỏi mắt được một căn nhà ngoại ô, gần hồ nước, nhiều cây xanh, kỳ vọng được hít thở bầu không khí trong lành, nhưng tôi sớm vỡ mộng.
Con học cả Tiếng Anh và Tiếng Trung từ khi mới lớp 2, nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng bé bị lẫn lộn, quá tải hay khó tiếp thu.
Những người ngoài 30 tuổi mong muốn làm việc ổn định lại bị cho nghỉ việc vì 'quá tuổi', trong khi doanh nghiệp khó tuyển Gen Z.
'Nếu về quê, tôi chẳng biết làm gì với vài sào ruộng của gia đình'.
Giao dịch mua bán dựa trên nguyên tắc đồng thuận, làm sao xác định có thổi giá hay không?
Mấy người ở chung cư tôi quen toàn khoe 'nhà tôi giờ lên 5 tỷ, 7 tỷ...', nhưng tôi dám cá với giá đó còn lâu họ mới bán được.
Không bán 0 đồng, người dân phải tốn tiền đầu tư hệ thống dự trữ. Không thu được 'vốn', ai mặn mà lắp điện mặt trời mái nhà?
Trên một con đường ở quận 7, hai chiếc ôtô như 'những con cá hồi ngược dòng nước xe máy'.
Từng cầm tiền đi mua đất Hà Nội từ thời đại học, sau đó nhiều lần vay mua nhà, nhưng tôi cũng chùn chân vì giá chung cư hiện tại.
'Cứ nghĩ mua bảo hiểm để được bảo vệ, nhưng đến khi phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo, anh rể tôi mới nhận ra kiếp nạn của mình'.
Mức giảm trừ gia cảnh đang lề mề hơn so với thực tế cuộc sống.
'Cấm xe máy và hạn chế ôtô xăng trong nội thành là việc cần làm ngay, khi chỉ số ô nhiễm bụi mịn của Hà Nội cao nhất cả nước'.
Ý thức được phạm luật nhưng vẫn làm vì lợi ích bản thân và không bị xử phạt nghiêm.
'Đặt tên mới Đôi Hậu gây lạ lẫm, khó hiểu, trong khi giữ lại tên một trong hai xã cũng sẽ khó làm hài lòng người dân xã còn lại'.
Các nhà mạng không quản lý được SIM rác, các ngân hàng cho mở tài khoản online quá dễ dàng, khiến tội phạm lừa đảo hoành hành.
'Thất bại với chiêu bài 'không mua ngay thì có khi đến chiều là mất', chủ nhà quay sang gạ tôi đặt cọc trước 5 triệu đồng để giữ chỗ'.
'Tôi muốn ủng hộ du lịch Việt, nhưng mỗi dịp nghỉ lễ là giá cả không thể chấp nhận được, từ vé bay, khách sạn, tới dịch vụ ăn uống...'.
'Tôi đến xem nhà, chưa kịp kiểm tra quy hoạch, giá thị trường, chủ nhà đã dọa có vài người mới xem và hứa sẽ xuống cọc ngay chiều nay'.
Cần phải bịt kín kẻ hở 'mở tài khoản online' tại các ngân hàng để dễ dàng truy vết bọn lừa đảo.
'Đánh bạn xong lại được nghỉ học chẳng khác nào phần thưởng chứ không phải án phạt cho những học sinh cá biệt'.
Giá nhà ở Hà Nội chỉ có tăng chứ không giảm.
Nếu chỉ được làm thêm 20 tiếng mỗi tuần, sinh viên sẽ rất khó tìm việc, và họ phải tìm cách lách luật theo kiểu làm nhiều nơi một lúc.
Nếu không 'hiệp đồng binh chủng' để xoay chuyển tình thế, giá vé máy bay cao làm du khách ngại đến Phú Quốc ngay cả dịp hè, 2/9.
Trời mưa nên tôi đi chậm, nhưng vẫn bị té do phanh gấp tránh chó, vừa bị trầy xước chân tay, vừa phải mang xe đi sửa.
Tôi cố gắng kiểm soát chất lượng thức ăn của con, không cho tiền con mua quà vặt để tránh ngộ độc.
Xe máy leo vỉa hè chẳng khác gì chen lấn không xếp hàng, xâm phạm quyền lợi của người đi đúng luật.