Thứ ba, 18/12/2007, 03:44 GMT+7
Các tin khác
- Tổng bí thư yêu cầu chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân (18/12)
- Mũ bảo hiểm đã cứu nhiều người thoát chết (18/12)
- Giáo viên đánh học sinh là 'điếc không sợ súng' (18/12)
- 'Nghề' đẻ thuê (18/12)
- Cháu bé ba tuổi đọc thông viết thạo tiếng Việt (18/12)
- 'Nếu chỉ dựa vào ngân sách sẽ không có lối ra' (18/12)
- Hai cảnh sát bị ôtô đâm tử nạn (18/12)
- Mua vé tàu qua mạng cũng nhọc nhằn (18/12)
- Cô giáo dùng thước đánh học sinh nhập viện (18/12)
- Ảnh 1.001 chiêu 'trốn' mũ bảo hiểm (18/12)
- Dồn sức tìm kiếm nạn nhân vụ sập núi (18/12)
- Đề nghị xử lý phụ huynh đánh cô giáo trong lớp (17/12)
- Quốc hội nên chất vấn việc lạm phát vượt 'ngưỡng' (17/12)
- Vụ sập núi do không lường trước địa chất phức tạp (17/12)
- Hơn 10.000 người bị phạt vì quên mũ bảo hiểm (17/12)














![]() |
| Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In



















Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress