Thứ hai, 30/10/2006, 09:57 GMT+7

'Tôi không đánh rơi 1,4 tỷ mà là bị ăn trộm'

Ông Nguyễn Bá Thường, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây đã phân trần như vậy, sau việc ông "đánh rơi" 9 quyển sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng và 22 chiếc phong bì ghi đầy đủ tên người gửi cùng số tiền. Tổng cộng tiền phong bì là 80,5 triệu đồng và 500 USD.
*Làm rõ 1,4 tỷ đồng tiết kiệm của giám đốc kho bạc Hà Tây * Giám đốc rơi 22 phong bì tiền biếu 

 - Chín quyển sổ tiết kiệm với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng đứng tên ông là từ nguồn nào?

- Đó là tiền anh tôi gửi nhờ mua nhà dưới này. Ông ấy đã đặt cọc 50 triệu đồng rồi.

- Mua nhà gì và ở đâu thưa ông?

- Căn hộ chung cư... ở Văn Quán (thị xã Hà Đông, Hà Tây).

- Có nghĩa là số tiền của anh trai ông nhờ mua nhà, nhưng sau đó không mua nên ông đã gửi tiết kiệm?

- Không, vẫn mua nhà đấy chứ. Bây giờ đã ký đặt cọc rồi và sau thì phải rút ra để mua.

- Trong số sổ tiết kiệm đứng tên ông, sổ có số tiền nhiều nhất là 362 triệu đồng, sổ ít nhất là 100 euro, ông lý giải thế nào việc anh trai ông gửi tiền rải rác đến 9 lần và 100 euro cũng chuyển để ông phải đi gửi tiết kiệm?

- Anh trai tôi phải gom dần. Tôi chỉ đứng tên giữ sổ thôi. Khi nào tìm được đất dưới này thì mua.

- Ngoài 9 sổ tiết kiệm, còn có 22 phong bì có ghi số tiền lên đến gần 100 triệu đồng, ông giải thích gì về số phong bì này?

- Từ năm 1998, tôi bị nang nước u gan (vẫn còn đầy đủ bệnh án), bệnh ngày càng nặng. Do vậy, anh em tốt người ta thương tôi nên cho tôi vay mượn, hỗ trợ. Còn nếu tôi có ý đồ gì thì chẳng bao giờ tôi ghi số tiền lên phong bì. Số tiền này tôi được mọi người cho vay từ năm 2002.

- Ông có rất nhiều tiền gửi tiết kiệm, sao lại phải đi vay nhân viên?

- Tiền gửi là thời gian vừa rồi mới gửi, năm 2005 cơ mà.

 - Sao trên nhiều phong bì lại ghi "chúc mừng anh", "chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng"...?

- Cũng có trường hợp cuối năm, họ đến chúc mừng năm mới một hai trăm. Nên tôi rút ra tiêu. Và sẵn tiền mặt tôi trả lại họ luôn vì tôi không mua thuốc chữa nữa.

- Vậy còn những nét chữ ghi số tiền trên phong bì đều là chữ của ông?

- Vâng, tôi ghi để nhớ.

- Hồi đó ông chỉ vay 22 nhân viên của mình hay còn vay ai nữa?

- Còn nhiều người nữa. Tổng số tiền lên đến mấy trăm triệu đồng. Và đến nay tôi đã trả rồi.

- 22 người đưa phong bì cho ông đều là những cán bộ được ông sắp xếp lên chức, hay luân chuyển. Đó có phải là tiền hối lộ?

- Nói thực là không có chuyện đó.

- Ông có thể nói rõ về việc đánh rơi tiền?

- Tôi phải khẳng định rằng tôi không đánh rơi. Những sổ tiết kiệm, phong bì được tôi để tại ngăn kéo trong phòng làm việc từ năm 2002-2003. Trộm vào phòng tôi ăn trộm cả phong bì, sổ tiết kiệm và 10 triệu đồng, số tiền đứa cháu trả lại tôi.

- Kho bạc Nhà nước là nơi được canh phòng cẩn mật, tại sao kẻ trộm vẫn lọt được vào phòng giám đốc để ăn trộm?

- Có thể kẻ trộm đã để ý tôi để tài liệu ở ngăn kéo, rồi mở khóa ăn trộm. Đây là người trong cơ quan, khi tôi hỏi thì nó bảo là nhặt được ở bốt điện.

- Vậy ông phát hiện mất tài sản từ khi nào? Ông có báo với cơ quan công an?

- Tôi phát hiện mất trộm từ cuối tháng 4/2006. Tôi không báo công an, mà chỉ báo ngân hàng nơi tôi gửi tiền để họ biết.

Theo ông, tại sao "kẻ trộm" lại báo cho ông mà không báo công an?

- Người này lấy trộm của tôi rồi viết thư cho tôi (ngày 28/5/2006) đe dọa và tống tiền.

- Như vậy thì càng có lý do để ông phải báo công an?

- Khi tôi báo cáo Kho bạc Trung ương, Kho bạc Trung ương bảo rằng không được báo công an việc này. Ngoài cơ quan cấp trên thuộc ngành dọc, tôi không dám báo cáo nơi nào khác.

(Theo Tiền Phong)

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết