Thứ hai, 30/8/2004, 02:53 GMT+7

Sự thật về 'cháu bé phát lửa'

Chuồng bò nhà anh Thủ bị cháy 5 lần, nay chỉ còn là một đống củi.

Mấy hôm nay, người dân xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, kháo nhau về chuyện một em bé ở làng An Trung (xã Duy Trung) có khả năng tự phát ra lửa và đốt cháy nhiều đồ vật, thậm chí cả chuồng gia súc. Ngày 30/8, phóng viên VnExpress đã xuống An Trung để tìm hiểu sự việc.

Một cán bộ xã Duy Trung cho biết, hiện tượng trên là có thật và kéo dài trong 2 ngày, nhưng đến nay đã hết. Cháu bé tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, 12 tuổi, hiện sức khoẻ bình thường và không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Do Trang có hiện tượng phát ra lửa nên mấy ngày trước những người hiếu kỳ kéo tới xem đông nghịt, làm tắc cả đường. 

Hôm chúng tôi đến, rất tiếc cháu Trang không ở nhà. Chị Thuý, mẹ của Trang, cho biết, đó chỉ là tin đồn thổi, thực ra Trang không có khả năng làm cháy các đồ vật, mà chỉ là người phát hiện ra các vụ cháy. Và không phải một mình Trang có khả năng này, trong nhà có anh Nguyễn Thanh An (cha Trang), đứa em 3 tuổi của Trang và một số trẻ hàng xóm… cũng phát hiện ra nhiều vụ cháy. 

Một số đồ vật bị cháy nham nhở.
Như vậy “cháu bé phát lửa” chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, người dân làng An Trung không lý giải được hiện tượng thời gian qua có nhiều vụ cháy từ cuốn vở, sổ sách, túi nylon, gói dầu gội đầu, cho tới bắp treo trong bếp, cây rơm, cây chuối, cây dừa, thậm chí cả chuồng heo, chuồng bò. Nhà anh Nguyễn Thanh Thủ (liền kề với nhà Trang) có chuồng bò bị cháy tới 5 lần, trung bình khoảng 3 ngày cháy một lần và phát lửa cả những ngày mưa. Nhà anh Lê Văn Sinh (cũng là hàng xóm của gia đình Trang) bị cháy cây rơm từ trên ngọn xuống, may được phát hiện sớm nên cứu được. Nhà bác Nguyễn Thanh Tường bị cháy chuồng heo. Đó là những vụ cháy gây thiệt hại lớn, còn những vụ cháy đồ lặt vặt bằng giấy, nylon, vải vóc thì rất nhiều, có ngày tới 50-60 vụ. Bà hỏa có mặt ở mọi nơi trong nhà, chỉ trừ gian thờ (gian giữa).

Tình trạng này khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng. Dù rất cần phải ra ruộng, song nhà nào cũng phải cử ít nhất một người ở nhà để coi chừng lửa. Điều khiến họ hoang mang hơn là đã xuất hiện những lời giải thích mang tính thần bí như “bà hỏa” vô hình muốn cháy lúc nào là cháy, hoặc cho rằng đây là “báo ứng” trước việc miếu thờ (miếu Bà) do dân góp tiền xây dựng cách đây 2 năm bị phá bỏ do xây không phép.

Công an huyện Duy Xuyên, Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên Môi trường... đã về tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan này chưa đưa ra một lời giải thích nào, dù là phỏng đoán, để trấn an dư luận. Một số người cho biết, năm 1998 tại khu vực giáp ranh 2 huyện Quế Sơn và Hiệp Đức (Quảng Nam) cũng xảy ra hiện tượng cháy tương tự, song đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Bài và ảnh: Quảng Hà

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
 
 
 
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lật xe trên đèo, 9 du khách Nga tử nạn Sập dầm cầu đường Trung Lương
Bớt xén tiền Tết của dân nghèo Thất nghiệp do suy giảm kinh tế
Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Dưới 40 kg không được lái xe Vedan xả thải xuống sông Thị Vải
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao