Chủ nhật, 26/8/2007, 10:41 GMT+7

Đêm thổn thức hoài niệm cùng giọng hát Lệ Thu

"Mẹ có hay chăng con về…", tiếng hát Lệ Thu thập niên 70 vang dội khán phòng nhạc viện TP HCM, tối 25/8, chào đón ca sĩ Lệ Thu của hiện tại bước ra sân khấu. Chị lần lượt gợi lại những hoài niệm đẹp đẽ ngày xưa bằng chính giọng hát "vàng son" của mình.

Cảm xúc ngày xưa ùa về khi buổi "Chiều nhạc thính phòng" được mở đầu bằng lời giới thiệu trong băng nhạc Sơn Ca 9, cuốn băng từng mang lại thành công rực rỡ cho tiếng hát Lệ Thu, thập niên 70.

Thời gian như "đứng ngoài" tiếng hát chị. Hơn 40 năm, tiếng hát ấy vẫn lôi cuốn khán giả ở những câu nhạc có âm vực cao và cách rung giọng tinh tế. "Tôi cảm nhận được từng lời hát của chị xoáy tận vào tim", một khán giả xúc động cho biết. Nhiều người như không còn để tâm đến không gian, thời gian, mà chỉ biết nhắm mắt để thưởng thức âm nhạc.

Ca sĩ Lệ Thu hát bằng tất cả sự rung cảm. Ảnh: N.H.

Hầu hết khán giả đến với ca sĩ Lệ Thu là tầng lớp trung niên. Ngoài lòng yêu mến dành cho nữ danh ca, họ còn đến vì được đắm mình trong một không gian âm nhạc đầy chất tự sự, với những ca khúc bất hủ gắn với từng khoảnh khắc đời sống không thể quên, như: Hương xưa, Đêm đông, Dạ khúc, Thu vàng, Tình xa, Thu hát cho người, …

Chính vì thế, khi "tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng" được cất lên, cả khán phòng đã lắng đọng trong giây phút, rồi chợt vỡ òa bởi những tràng pháo tay mạnh mẽ. Niềm hạnh phúc của người khán giả không gì hơn là được nói hộ lòng mình bằng chính sự rung cảm tuyệt đối của người ca sĩ. Những Mười năm tình cũ, Nghìn trùng xa cách, Xin còn gọi tên nhau… tăng thêm giá trị vì nó không còn đơn thuần là bài hát, mà chính là tâm trạng của mỗi người hiện diện tại khán phòng.

Sự yêu mến còn được nhân lên nhiều lần khi khán giả được nghe ca sĩ Lệ Thu – người hát bằng những giọt nước mắt yêu thương – tâm sự trước mỗi bài hát trong đêm diễn. Đó là những lời trần tình được đúc kết từ những cảm xúc, kinh nghiệm của một người đã trải qua bao thăng trầm trong đời sống.

Ca sĩ Lệ Thu cùng ca sĩ khách mời Cao Minh, Trọng Tấn. Ảnh: N.H.

Cuối đêm diễn, rất nhiều khán giả nán lại cùng chị để được nghe thêm Nửa hồn thương đau, để được bắt tận tay, gặp tận mắt người ca sĩ mà mình yêu quý. Ca sĩ Cao Minh và Trọng Tấn cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình khi được vinh dự mời tham gia hát song ca cùng ca sĩ Lệ Thu.

Có thể tính thính phòng như tên gọi chương trình chưa thật rõ nét, nhưng nét chân phương của đêm diễn, thể hiện qua sự giản dị của sân khấu trong một khán phòng nhỏ, cùng giọng hát mộc mạc của người ca sĩ, cũng đủ mang lại cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa.

Nhiêu Huy

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Hà Nội, phố và anh (Thanh Nhung)
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh