Chủ nhật, 15/4/2007, 07:06 GMT+7

Y Ban ê chề vì bị nghi ngờ gây scandal để nổi tiếng

"Tôi đã là một người đàn bà 46 tuổi, tôi không thấy nhục cảm là phi đạo đức. Cái mà tôi lo lắng khi viết về sex, đó là làm sao tìm được cách diễn đạt, mô tả đúng hoàn cảnh và hợp lý", cây bút nữ lên tiếng.

- Cảm giác của chị ra sao khi tập sách "I am đàn bà" của mình bị thu hồi mà không được biết lý do?

Nhà văn Y Ban. Ảnh: giadinh.

- 1.000 bản in I am đàn bà của NXB Phụ Nữ đã bán hết cách đây 2 tuần, bây giờ Cục Xuất bản muốn thu hồi thì may ra chỉ còn thu được bản in lậu. Tôi cảm thấy rất ấm ức, việc không giải thích rõ ràng lý do thu hồi quyển sách đã gây ra nhiều lời đồn thổi thất thiệt và những nghi ngờ không đáng có. Đi đâu tôi cũng nghe người ta úp mở là Y Ban bị “phốt” gì đó, đến nỗi sách phải thu hồi.

- "I am đàn bà" viết phóng túng hơn các tập truyện trước của chị, nhiều người cho rằng việc miêu tả sex khá tự nhiên và tỉ mỉ là lý do khiến cuốn sách này bị thu hồi. Bản thân chị nghĩ sao?

- Theo tôi, tình dục cổ xưa như loài người, bởi nó trước hết là con đường duy trì nòi giống cho nhân loại, nhưng nó cũng là văn hóa. Văn chương cần tôn trọng sex ở khía cạnh đó. Trước kia, tôi viết với lối thủ thỉ tâm tình về thân phận phụ nữ. Với I am đàn bà, tôi không tự biên tập mình nữa mà đã viết rất thoải mái và phóng túng. Nhưng đương nhiên tôi đủ chín chắn để làm chủ ngòi bút của mình. Việc miêu tả sex trần trụi nằm trong ý đồ của tôi.

Trong nghệ thuật, khái niệm sex như cái kính "chiếu yêu". Tiếp cận dưới khía cạnh nhân văn thì nó sẽ nhân văn, nếu nhìn nó với sự kinh tởm, dục tính thì nó sẽ là kinh tởm. Tôi chỉ buồn khi tác phẩm của mình rơi vào tay những người mà khi đọc sách họ chỉ thấy duy nhất sex thôi, còn bao nhiêu câu chữ, tầng ý họ hoàn toàn không thấy.

- Khi viết về sex, chị bị chi phối ra sao vì “mối lo trong sạch trước mắt mọi người”?

- Tôi không sợ điều ấy. Tôi đã là một người đàn bà 46 tuổi, tôi không thấy nhục cảm là phi đạo đức. Cái mà tôi lo lắng khi viết về sex, đó là làm sao tìm được cách diễn đạt, mô tả đúng hoàn cảnh và hợp lý. Viết xong những truyện trong I am đàn bà, tôi hài lòng. Nhiều độc giả ở tuổi tôi nói rằng, tôi đã nói thay họ những ẩn ức, thiếu thốn, những khát vọng hạnh phúc bị đè nén.

- Những sáng tác sắp tới của chị vẫn theo lối viết này hay có hướng đi khác?

- Với tôi viết là một nhu cầu tự thân, như tôi mang thai một đứa con, đến ngày đến tháng thì đẻ. Tôi không thể biết trước mặt mũi con tôi sẽ như thế nào. Vả lại, mỗi giai đoạn có một ám ảnh, một bức thúc về sáng tạo khác nhau. Tôi không bao giờ định trước rằng mình sẽ viết gì. Tôi đợi “cơn trở dạ” mới đến với mình.

- "I am đàn bà" vẫn được bán tấp nập ở các hiệu sách (dù là bản lậu). Chị thấy thế nào khi sự cố đình bản “I am đàn bà” càng làm cuốn sách bán chạy hơn?

- Nhiều người cũng nghĩ như thế, bởi trước nay đã có không ít người làm sách tung thông tin kiểu “rò rỉ” rằng cuốn A, B, C bị đình bản để đánh vào tâm lý tò mò của độc giả. Khi I am đàn bà bị thu hồi, nhiều người còn dè bỉu tôi rằng: “Sướng nhé, bây giờ thì càng nổi tiếng”. Tự nhiên tôi thấy ê chề.

Tôi không muốn nhận vòng nguyệt quế được tạo ra bởi scandal, tôi không có ý định gây sốc để bán sách. Có một nhà thơ nữ viết bài phê bình, gộp chung Đỗ Hoàng Diệu, Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư vào một rọ là “đánh bóng mình bằng chiêu sex”. Thật buồn cười, tôi viết đã 20 năm, hay dở thế nào độc giả đã biết, các loại giải thưởng tôi đã nhận - đâu cần nổi tiếng thêm.

Tập truyện ngắn của nhà văn Y Ban I am đàn bà (NXB Phụ nữ, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản) vừa bị Cục Xuất bản đình chỉ phát hành và thu hồi. Trước đó, tháng 11/2006, I am đàn bà đã được NXB Công an nhân dân phát hành và bán hết 1.500 bản in.

Sau đó, Nhã Nam xin tái bản ở NXB Phụ Nữ, thực tế Nhã Nam dùng lại bản can cũ của I am đàn bà bên NXB CAND, 2 bản in của 2 NXB là hoàn toàn giống nhau về nội dung. Tới lúc này, nhà văn Y Ban - tác giả tập sách - vẫn chưa hề nhận được một thông tin chính thức nào về lý do I am đàn bà bị thu hồi.

(Theo Gia Đình)

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
Tiêu điểm
Ca sĩ Michael Jackson qua đời
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời
Michael Jackson đột tử ở tuổi 50
Những phút cuối cùng của Michael Jackson
Hé lộ bí mật khủng khiếp về thể trạng của Michael
Thuốc giảm đau đã giết chết Michael
MJ đã tiên đoán cái chết của mình
10 điều đáng nhớ về Michael Jackson
Bảo mẫu kể về cuộc đời bi kịch của Michael
Thế giới mất gì khi Michael Jackson ra đi? (1)
Thế giới mất gì khi Michael Jackson ra đi? (2)
 
Bài nhiều người đọc
 
 
VIDEO CLIP
Những ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson
Đêm nhạc cuồng nhiệt của Thủy 'Top'
Thụy Vân lộng lẫy trong chiếc váy cưới 2 tỷ đồng
Video clip của ca sĩ Hàn lại bị cấm chiếu vì hở hang
Những ca khúc gợi nhớ về thời ấu thơ
Tiếp>>
Người đẹp
Hoa hậu Thùy Dung dịu dàng giữa thiên nhiên
Tăng Thanh Hà sắm xe sang Audi A6
Thủy Tiên váy ngắn chân dài trên phố
Góc quà tặng
Công ty Sahara tặng 10 độc giả bộ sách 2 tập "Chuyện đời tự kể".
Megastar tặng độc giả TP HCM 5 dù đi mưa có in logo phim bom tấn "Transformer 2".
Danh sách độc giả nhận cuốn "Khi lấy chàng..." của Nguyễn Thị Thu Hiền.
Danh sách độc giả nhận cuốn "Chân dung đệ nhất phu nhân nước Mỹ - Laura Bush".
 
Trang eVăn

Qua rồi mộng mơ

Vậy là mình và chàng đã hết những tháng ngày tán tỉnh nhau. Giờ thì tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile mỗi lần sang chơi với bố vợ.... >>>

 
 
Lien he quang cao