Em bé 'người cá' đã qua đời
Em bé "người cá" của Trung Quốc đã qua đời tối 17/12 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam sau 38 ngày được săn sóc đặc biệt. Như vậy đến nay, chỉ có hai trường hợp “người cá” còn sống sót trên thế giới.
Em bé trên sinh ngày 9/11, hai chân dính chặt vào nhau từ đùi đến gót, không có thận hay ống tiểu, tim không hoạt động đúng chức năng, hậu môn và cơ quan sinh dục ngoài không phát triển... Các bác sĩ đã duy trì sự sống cho bé bằng thẩm tách màng bụng - phương pháp dành cho những người thận không hoạt động, giúp lọc máu và thải chất bẩn.
Tuy nhiên, phương pháp trên chỉ giúp kéo dài sự sống của bệnh nhi trong một thời gian ngắn. Sức khỏe của bé trai “người cá” ngày càng tồi tệ do các khiếm khuyết nặng ở các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Ngoài ra, bé còn bị các biến chứng liên quan đến thận và bàng quang. Cuối cùng, bé đã không qua khỏi.
Trên thế giới hiện có hai “người cá” sống sót, đó là Tiffany Yorks (17 tuổi, người Mỹ, đã được phẫu thuật tách rời chân thành công khi còn bé) và Milagros Cerron (2 tuổi, người Peru, vừa được tách rời chân vào năm ngoái).
(Theo Tuổi Trẻ, Xinhua)
- Sức khỏe ca ghép gan thứ ba tại TP HCM rất tốt (19/12)
- Nuông chiều mình hơn để trút bớt lo toan (18/12)
- Tình yêu của bạn có còn tươi mới? (18/12)
- Phục trang thông minh (18/12)
- Tập thở để khỏe toàn thân (18/12)
- Rối loạn tâm thần sau thiên tai (18/12)
- Yêu chàng keo kiệt (18/12)
- Hướng cho bé chơi thể thao (18/12)
- Quản chồng từ xa (18/12)
- Tự kiểm tra tính kiên nhẫn (17/12)
- Khuôn mặt nào, kiểu tóc ấy (17/12)
- Các thuốc cổ điển ít tác dụng với bệnh tiểu đường (16/12)
- Các bệnh da mùa lạnh (16/12)
- Chọn đầm dạ hội (16/12)
- Giáo sư Mỹ đã qua cơn nguy kịch (16/12)





|
|||||||||||
|
|||||||||||


































E-mail
Bản In





Chữa viêm xoang bằng cây hoa cứt lợn (Đỗ Bình, Đức Linh) 
Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress