Thứ sáu, 13/7/2007, 03:55 GMT+7

'Nhật ký Vàng Anh' sa đà vào việc khoe của

Các bạn trẻ trong phim còn đang sống lệ thuộc vào gia đình, tuổi học sinh phổ thông, vậy mà bất kể giờ nào, tại địa điểm nào.. cũng có thể gặp nhau, tụ tập được ngay thì thật lạ. Không hiểu các gia đình đó quản lý con cái kiểu gì? (Hồng Sơn)

Người gửi: Hồng Sơn

Tôi tự cho mình là người có tư tưởng tiến bộ (vì cũng đã có hơn 10 năm sinh sống ở châu Âu), thế mà khi xem Nhật ký Vàng Anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Thứ nhất: phim có nội dung giáo dục lớp trẻ, nhưng lại quá sa đà vào việc "khoe của" kiểu con nhà giàu từ phong cách, nói năng, phòng ngủ riêng, tiêu tiền... rất phản tác dụng.

- Thứ hai: các bạn trẻ trong phim còn đang sống lệ thuộc vào gia đình, tuổi học sinh phổ thông, vậy mà bất kể giờ nào, tại địa điểm nào.. cũng có thể gặp nhau, tụ tập được ngay thì thật lạ. Không hiểu các gia đình đó quản lý con cái kiểu gì? Có lẽ đây chính là nguyên nhân của các cuộc đi chơi, nhậu nhẹt và thậm chí "lắc" thâu đêm mà một số bạn trẻ hiện nay rất thích.

- Thứ ba: không cẩn thận Nhật ký Vàng Anh sẽ là "kim chỉ nam" cho các bạn trẻ con nhà giàu học cách ăn chơi.

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Hà Nội, phố và anh (Thanh Nhung)
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.