Danh sách bài thi viết 'Tôi có thể'
Ngày 1/10, cuộc thi viết "Tôi có thể" kết thúc sau 3 tháng phát động. Trong số 400 bài thi gửi tới Ban tổ chức, đã có 33 bài được đăng. VnExpress.net và FPT-Arena sẽ sớm công bố kết quả và trao giải thưởng.
Để thuận tiện cho quá trình trao giải cũng như trả nhuận bút, các tác giả vui lòng gửi địa chỉ cụ thể về hộp thư: tiendung@vnexpress.net và xahoi@vnexpress.net. Xin cảm ơn.
| STT |
Tên bài |
Họ và tên |
| Tháng 9 (12 bài) |
| 1. |
Bài tập làm văn của tôi |
Nguyễn Thanh Xuân |
| 2. |
Tôi đã mất 8 năm để học nói một tiếng thua |
Puppy |
| 3. |
Tôi đã đủ sai lầm để sợ sai lầm |
Dương Thị Thu Hà |
| 4. |
Vào đại học từ lời chăng trối của cha |
Tú Phan |
| 5. |
Tôi vẫn có thể học lại cấp ba rồi vào đại học |
Đặng Thị yến Nhi |
| 6. |
Cái tát của anh đã giúp tôi vào đại học |
Lê Trọng An |
| 7. |
Chúng tôi sinh ra để chiến thắng |
Doãn Thị Xuân |
| 8. |
Có quá nhiều người tôi cần học hỏi |
Mai Tiến Long |
| 9. |
Tôi sống cô đơn khi bị bố mẹ bỏ rơi |
Nguyễn Thị Hương |
| 10. |
Thách thức 20 triệu USD |
Trần Thị Thiên Di |
| 11. |
Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể |
Lê Thị Ánh Tuyết |
| 12. |
Khi yêu thương là khi tôi có thể… |
Thẩm Quỳnh Trân |
| Tháng 8 (8 bài) |
| 13. |
Cuộc sống lam lũ và khát vọng giảng đường đại học |
Lê Huyền |
| 14. |
Cha quyết định bán nhà khi tôi đỗ đại học |
Vũ Văn Hải |
| 15. |
Vừa nuôi con nhỏ vừa học đại học ở Mỹ |
Nguyên Nghi |
| 16. |
Trượt đại học |
Thu Hoàn |
| 17. |
Ước mơ bắt nguồn từ giọt mồ hôi của bố mẹ |
Lê Thị Thu |
| 18. |
Tôi từng muốn chấm dứt cuộc sống này |
Huỳnh Minh Thắng |
| 19. |
Không đỗ đại học tôi vẫn chọn được con đường của mình |
Hà Ngọc |
| 20. |
Tôi từng rất hận bố mẹ mình |
Thanh Tĩnh |
| Tháng 7 (13 bài) |
| 21. |
Bố mẹ đã 'tiếp lửa' cho tôi vào đại học |
Nguyễn Hồng Việt |
| 22. |
Một nửa ước mơ |
Phan Hồng Trang |
| 23. |
10 phút thực hiện xong quyết định khó khăn nhất cuộc đời |
Lê Vũ Xuân Trường |
| 24. |
Đỗ đại học sau 4 năm thi lại |
|
| 25. |
Cầm bằng đại học sang Singapore tìm việc làm |
Nguyễn Ngọc Bích Đan |
| 26. |
Bỏ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ |
Nguyễn Phương Huy |
| 27. |
Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi |
Nguyễn Văn Nhị |
| 28. |
Lời cảnh báo của việc ăn cơm trước kẻng |
Đỗ Thiên Trung |
| 29. |
Một thời du học với cơm chan nước mặt |
Nguyễn Hương Giang |
| 30. |
Từ học sinh đội sổ thành giảng viên đại học |
Nguyên |
| 31. |
Ngày mai tôi sẽ bước ra khỏi chiếc vỏ ốc sên |
Thy Thy |
| 32. |
Cám dỗ đầu đời |
Lương Đình Khoa |
| 33. |
Lời xin lỗi cho những giọt nước mắt của mẹ |
Lương Đình Khoa |
BTC