Phòng tranh của trẻ mồ côi
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác và Quốc tế thiếu nhi, một phòng tranh trưng bày tác phẩm của các em nhỏ mồ côi, trẻ em thiệt thòi vừa được khai trương tại Hà Nội.
Nằm trong khuôn khổ chương trình "Em vẽ niềm tin", phòng tranh được khai trương vào ngày 17/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Tới đây, người xem được chiêm ngưỡng tác phẩm của trẻ em mồ côi và trẻ em thiệt thòi quận Đống Đa.
Những bức tranh được triển lãm trong chương trình lần này được lựa chọn từ những tác phẩm xuất sắc nhất của các em nhỏ thiệt thòi đang được học lớp văn hoá nghệ thuật do cá nhân nghệ sĩ Trần Tuấn Hải mở tại Nhà Hữu nghị (quận Đống Đa).
 |
| Hoa hậu Mai Phương Thúy bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình với chương trình "Em vẽ niềm tin". Ảnh: A.T. |
Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình nghệ sĩ Tuấn Hải, trưởng ban tổ chức chia sẻ, các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, không có đầy đủ sự quan tâm của gia đình càng cần nhận, những vòng tay san sẻ của cộng đồng và xã hội. "Đó là lý do chúng tôi tổ chức chương trình này", ông Hải nói.
Đến thăm phòng tranh "Em vẽ niềm tin", nghệ sĩ Minh Vượng không giấu được sự xúc động. "Cuộc sống thật ý nghĩa khi con người còn Vì cộng đồng. Mong niềm tin của các em có hoàn cảnh khó khăn trở thành hiện thực", nữ nghệ sĩ này nói.
Ngoài ra, tham dự chương trình, người xem còn được thăm phòng truyền thống Bác Hồ và tìm hiểu về giải thưởng Chim Én 2009 - giải thưởng ý nghĩa giành cho những người làm công tác thiện nguyện đang được tổ chức trên website vicongdong.vn.
Ông Lê Xuân Khoa, trưởng ban truyền thông giải thưởng Chim Én 2009, đơn vị đồng tổ chức cũng bày tỏ mong muốn có được sự ủng hộ của cộng đồng đối với chương trình. "Đây sẽ là sự cổ vũ to lớn đối với những người làm từ thiện tình nguyện nói chung và mang lại nụ cười, niềm tin cho các em nhỏ thiệt thòi quận Đống Đa nói riêng", ông Khoa nói.
Chương trình sẽ kéo dài đến 27/05.
Anh Tuấn