Bố mẹ đã 'tiếp lửa' cho tôi vào đại học
Cả đời bố đã khổ vì phải nghỉ học sớm nên tôi biết bố kỳ vọng nhiều vào tôi. Buổi tối, khi học bài xong, nhìn thấy bố ngủ mà tôi thương vô cùng. Cả ngày đi xe, chắc bố mệt lắm. Những nếp nhăn trên làn da đen vì nắng và gió làm tôi nghẹn lòng.
> Thi viết 'Tôi có thể'
Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu. Vừa trở về từ một ngày tham gia "Tiếp sức mùa thi", mệt mỏi và bụi bặm nhưng tôi vui hơn bao giờ hết.
Không vui sao được khi phần nào gánh bớt khó nhọc cho những ông bố, bà mẹ cùng với con mình chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Sài Gòn mà không biết bắt đầu từ đâu. Nào thì nhà trọ, phương tiện đi lại, trường dự thi... Được giúp đỡ họ, ai trong những sinh viên chúng tôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Giờ đây, tôi mới nhớ lại cách đây một năm, bố đưa tôi lên Sài Gòn dự thi. Cả đời bố đã khổ vì phải nghỉ học sớm nên tôi biết bố kỳ vọng nhiều vào tôi lắm. Buổi tối, khi học bài xong, nhìn thấy bố ngủ mà tôi thương vô cùng. Cả ngày đi xe, chắc bố mệt lắm. Những nếp nhăn trên làn da đen vì nắng và gió làm tôi nghẹn lòng.
Tôi học hành chả giỏi giang gì, cô giáo tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi có thể đậu đại học. Có lẽ vì tôi không đi học thêm, ba mẹ tôi không có quà cáp biếu cô những ngày lễ Tết nên ít khi tôi được cô quan tâm. Cô nói với bố mẹ tôi là "khó lòng mà con anh chị đậu đại học".
Tôi tức giận lắm! Tôi tự hỏi đại học là gì mà khó đậu vậy? Ban đầu, tôi rất nhụt chí bởi với sức học lẹt đẹt của mình, tôi nghĩ đậu tốt nghiệp đã là mừng.
Nhưng tôi đã lầm. Ba mẹ chính là người đã truyền lửa cho tôi qua những lời tâm sự: "Đại học không phải là con đường duy nhất để con bước vào đời nhưng điều đó không có nghĩa là con không thể đậu, con cố gắng hết sức là bố mẹ mừng".
Từ ngày hôm đó, tôi đưa ra một thời gian biểu kết hợp thật đồng đều giữa việc học và nghỉ ngơi. Học bài xong, tôi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn hay ra đưa cơm cho bố nới công trường nắng nôi và đầy bụi bặm.
Rồi cái ngày hai bố con dắt díu nhau lên Sài Gòn thi cũng đến. Những cơn gió mát của ký túc xá nơi tôi ở trọ làm tôi tỉnh giấc. Bố tôi vẫn ngủ, trán bố nhăn lại như đang suy nghĩ điều chi. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ thực sự bước chân vào kỳ thi đầy cam go này.
Tôi suy nghĩ rất kỹ lưỡng khi chọn ngành Kinh tế học, khoa Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP HCM), bởi tôi muốn mình sẽ trở thành một nhà kinh tế học để giúp gia đình và đất nước phát triển. Đậu đại học, tôi đã làm được điều tưởng chừng không thể. Vậy trở thành một nhà Kinh tế học, tại sao lại không nhỉ?
Còn giờ đây, tôi phải đi ngủ sớm, để lấy sức cho một ngày tiếp sức mùa thi mới. Những ông bố bà mẹ, những sĩ tử, họ rất cần chúng tôi...
Nguyễn Hồng Việt (Khoa Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TP HCM)
Hãy chia sẻ trải nghiệm và ước mơ của bạn tại đây (có thể gửi kèm ảnh)