Chủ nhật, 22/6/2008, 00:09 GMT+7

Chuyện nghề của những nữ MC trẻ

Một sự cố mà MC Thanh Vân không thể nào quên là khi đang quay chương trình "Chúc bé ngủ ngon", một cậu bé chạy đến ôm chầm người dẫn chương trình. Bất ngờ, cộng thêm cậu bé bụ quá nên cả hai chị em ngã lăn kềnh xuống sàn sân khấu, trong tiếng cười vang của ê kíp quay.

MC Thanh Vân đến với nghề từ khá sớm. Hiện, cô dẫn khá nhiều chương trình như Music box, Nhạc chuông 360o, Chúc bé ngủ ngon... nên luôn quay như chóng chóng vì lịch ghi hình. Có những ngày, chị "Kính Hồng" ghi luôn 20 số để phát sóng cho chương trình Chúc bé ngủ ngon.

Thanh Vân, MC của chương trình Chúc bé ngủ ngon. Ảnh nhân vật cung cấp.

Công việc của Vân phải tạo được hứng thú cho các cô cậu bé hiếu động nên quay xong lần nào, Vân cũng mệt phờ. Có những khi làm việc quá sức, Vân ngất xỉu ngay trong trường quay, toàn bộ êkip lại phải dừng lại.

Một sự cố mà Thanh Vân không thể nào quên là khi đang quay, một cậu bé chạy đến ôm chầm người dẫn chương trình. Vì bất ngờ, cậu bé lại bụ quá nên cả hai chị em ngã lăn kềnh xuống sàn sân khấu, khiến cả êkip không thể nhịn được cười. "Rất may không phải là chương trình trực tiếp, nếu không thì sẽ không sao cắt kịp cảnh này", Vân vừa cười nói.

Khi đang là sinh viên năm thứ hai lớp Báo điện tử của Học viện Báo chí tuyên truyền, Diệp Chi đến với truyền hình một cách tình cờ, phần nhiều vì sự tò mò và háo hức muốn khám phá một lĩnh vực mà lâu nay cô chỉ là người đóng vai trò “thưởng ngoạn”… Rồi cô trở thành MC của chương trình "Rung chuông vàng".

Diệp Chi tâm sự: "Để có được một góc máy hay, một thước phim đẹp, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chỉnh các góc độ quay. Thời gian lên sóng chỉ có 50 phút, nhưng thời gian ghi hình trên thực tế có thể gấp 5-6 lần như thế. 5 giờ ròng rã đứng trên đôi giày cao chót vót, luôn phải tươi cười, niềm nở thật không phải là dễ thích nghi".

jhjukjhj
MC Diệp Chi của chương trình Rung chuông vàng. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo êkip làm chương trình từ Bắc vào Nam, Diệp Chi phải học cách thích ứng với áp lực công việc, thời tiết, sự thay đổi trong khẩu vị ăn uống của từng miền... Sau hơn hai năm gắn bó với nghề, cô gái xứ Nghệ đã trở nên rắn rỏi và chững chạc hơn.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian Diệp Chi làm MC là dẫn trận chung kết năm của "Rung chuông vàng 2007". Nhiều sinh viên từ các tỉnh, thành đến cổ động nhưng khi chuẩn bị ghi hình thì trời mưa tầm tã. Các tay máy đành phải đợi đến 12h đêm mới bắt đầu quay được, người ướt sũng nhưng máy móc vẫn phải hoàn toàn khô ráo. Đúng 4h sáng, cả êkip mới xong việc và thở phào nhẹ nhõm.

Mới vào nghề 2 năm nhưng Tú Anh, MC chương trình Kết nối trẻ của VTV6 đã tạo được phong cách riêng. "Để có được lối dẫn tự nhiên như hiện nay, tôi phải nhờ đến mẹ. Mẹ là người luôn bên cạnh tôi và đưa ra những lời góp ý cần thiết mỗi khi tôi tập ở nhà", Tú Anh chia sẻ.

Dẫn cùng bạn dẫn người nước ngoài - Mr Joe nên Tú Anh khá cẩn thận trong việc đọc kịch bản, tìm hiểu thật kỹ về nội dung chương trình, nhân vật mình sẽ trò chuyện. Cái khó của Tú Anh là khi dẫn, phải bắt lời cho kịp với bạn dẫn của mình, để một người tung, một người hứng. Đây là một chương trình dành cho giới trẻ, vì vậy, áp lực lớn nhất là làm thế nào cho chương trình phải sôi nổi, gợi ý để các bạn có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình.

Dù vất vả, nhiều áp lực nhưng MC vẫn đang là một nghề hot và được nhiều bạn gái thử sức, gắn bó. "Bố mẹ lo lắng rất nhiều khi tôi quyết định thi trường báo và gắn bó với truyền hình. Khi đã đi làm rồi mới thấm thía nỗi vất vả, nhưng chúng tôi có niềm hạnh phúc tột cùng khi tác phẩm của mình thành công, đôi khi chỉ là những phóng sự nhỏ", Diệp Chi chia sẻ.

Anh Thư

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao