Thứ ba, 4/3/2008, 09:24 GMT+7

Bé gái 12 tuổi quên mình cứu bạn

Thấy bông lục bình đẹp, Kim Thanh với tay hái nhưng bị trượt chân. Nghe tiếng kêu “chị Hằng ơi cứu em”, Hằng lao xuống sông, nhưng cả hai đã bị dòng nước nhấn chìm. 
> Tử nạn vì cứu bạn khỏi chết đuối/ Cậu bé 11 tuổi chết đuối sau khi cứu hai em nhỏ

Bé gái dũng cảm tên Huỳnh Thị Việt Hằng (12 tuổi), con của anh Huỳnh Văn Vinh và chị Trần Thị Nga ở thị trấn Bến Lức (Long An).

Chiều 2/3, Việt Hằng cùng Đỗ Thị Kim Thanh (10 tuổi) và Từ Nguyễn Thuý Vy (7 tuổi) theo các bạn trong xóm ra bờ sông chơi. Chơi chán, mấy đứa con trai bỏ về trước, chỉ còn lại ba chị em. Thanh với bông hoa lục bình và bị trượt chân. Hằng lao xuống cứu nhưng cả hai đã bị chết đuối. 

Bé Thúy Vy chạy về nhà cầu cứu. Mọi người chạy ra bờ sông chỉ còn thấy đôi dép của Thanh. Sau khi sự việc xảy ra, Vy luôn trốn vào chăn vì sợ, mỗi lần kể lại sự việc tinh thần của bé rất hoảng loạn. Chiều 3/3, gia đình đã đưa bé đi bệnh viện ở TP HCM để điều trị.

(Theo TTXVN)

 
Người đẹp tuổi teen làm điệu trên phố
Chủ đề