Thứ tư, 12/9/2007, 10:38 GMT+7

Mồ côi, nuôi hai em nhỏ vẫn đậu đại học

Ba chị em mồ côi. Ảnh: Tiền Phong

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Vũ Dáng Hương, thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phải làm “mẹ” của 2 em gái nhỏ từ khi mới học lớp 8. Kỳ thi đại học vừa qua, Hương đã đỗ vào ĐH Hồng Đức.
> Thủ khoa giỏi cấy lúa / Cô bé mồ côi học giỏi

Tấm gương vượt khó học giỏi của Hương đã được xóm giềng nơi đây kể đến như một câu chuyện cổ tích.

Vợ chồng anh Vũ Công Đạt và chị Lê Thị Dung (bố mẹ của Hương) sinh được 4 người con. Anh Đạt bị tai nạn ôtô, qua đời khi Hương học lớp 6. Bố mất, Hương phải chăm sóc người mẹ bị bệnh hiểm nghèo nằm viện và cậu em trai bị tật nguyền bẩm sinh. 

Liên tiếp 2 năm sau đó, em trai và mẹ Hương lần lượt qua đời. Bấy giờ Hương mới 14 tuổi, nuôi 2 cô em gái là Vũ Thị Hồng Huệ, 8 tuổi và Vũ Thị Hồng Ngọc, 3 tuổi.

Gia đình hai bên họ hàng nội, ngoại của Hương cũng khó khăn. Ngoài khoản trợ cấp cho trẻ em mồ côi, Hương phải làm ruộng, mò cua, bắt ốc mang bán ở chợ để kiếm tiền nuôi sống 3 chị em.

Hương vừa phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em của người mẹ, và trách nhiệm dạy bảo các em của người cha khi còn quá nhỏ, lại vừa phải học hành. Phần lớn mọi việc Hương tự cố gắng thu xếp và nhiều năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Hương tâm sự: “Khi bố mẹ em vừa mất, đã có gia đình tốt bụng muốn nhận một trong 3 chị em làm con nuôi, rồi được nhận vào trại trẻ mồ côi. Nhưng cả 3 chị em đều xin mọi người giúp đỡ để được cùng nhau ở nhà của mình”.

Từ ngày nhận được giấy báo nhập học, cả nhà Hương vui buồn, lo lắng lẫn lộn. Bà Vũ Thị Dịu, cô của Hương bộc bạch, mấy hôm nay, Hương cứ thẫn thờ, lo lắng vì các khoản phí nhập học đầu năm hơn 1 triệu đồng chưa biết vay mượn ở đâu. Nếu Hương đi học thì phải xa 2 em nhỏ, nhờ các bác cưu mang.

"Từ ngày mất cha mẹ, ba chị em sớm tối có nhau nên tình cảm gắn bó với nhau rất sâu sắc. Chứng kiến cảnh chúng dắt díu nhau đến nhà các bác hỏi ý kiến về việc đi học đại học mà chúng tôi không cầm được nước mắt”, bà Dịu nói

Người dân xóm giềng đến chia vui với Hương, nghĩ đến gia cảnh của Hương, họ mong ước có một phép màu cổ tích, giúp Hương yên tâm nhập học đại học và chăm sóc các em.

(Theo Tiền Phong)

 
Người đẹp tuổi teen làm điệu trên phố
Chủ đề