Thứ năm, 16/8/2007, 04:03 GMT+7

Những cô, cậu tuổi teen mê trò mạo hiểm

Hưng cưỡi xe chạy trên con dốc, rồ ga, lấy đà, tăng tốc, rồi… ngã nhào từ độ cao 6 m. Nhìn chiếc xe nát bấy, người ngợm trầy trật, bố mẹ, bạn bè lẫn bản thân anh chàng đều hồn vía lên mây.

Không ít lần nhìn thấy những màn trình diễn môtô bay trên TV, nhưng chỉ khi tận mắt được chứng kiến một người "bằng xương bằng thịt" phóng chiếc môtô bay lên cao cả 5-6 m qua quảng trường trung tâm tỉnh Đăk Lăk, Hưng mới tin là thật. Anh chàng phấn khích đến nỗi muốn "tái hiện" lại hình ảnh đó ngay tức thì.

Ngay hôm sau, Hưng cưỡi xe chạy trên con dốc, rồ ga, lấy đà, tăng tốc, rồi… ngã nhào từ độ cao 6 m. Nhìn chiếc xe nát bấy, người ngợm trầy trật, bố mẹ, thày cô, lũ bạn lẫn bản thân anh chàng đều hồn vía lên mây. Nhưng Hưng còn khá tỉnh táo. Sau lần phi thân đó chàng quyết định giã từ tất cả các ý tưởng điên rồ đại loại như thế.

Còn Tuấn ((lớp 12, ở TP HCM) đã 3 lần phải nhập viện. Tuấn cho rằng, hai lần thất bại trước "chẳng qua là do nghiên cứu không kỹ, nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc thôi". Lần này, để chắc cú, Tuấn đã cẩn thận "sao y bản chính" chương trình AXN của kênh HTV7 vào băng video, rồi liên tục tua đi tua lại, đứng hình, bấm chậm… không thiếu thao tác nào hết.

22h, Tuấn xin phép bố mẹ qua nhà bạn học bài, thực chất là hẹn với "hội những người ưa mạo hiểm" dắt nhau qua quận 7 thi thố. Thuộc bài, Tuấn đảo vài vòng cho ngon trớn, rồi chầm chậm giơ hai chân lên cao, rồi gác vòng lên hai tay lái, buông một tay, rồi hai tay… ngã người ra yên sau. Ầm, xe một nơi, người một ngả.

Trên đường Trần Hưng Đạo B (quận 5, TP HCM), cứ khoảng 20h30, là xuất hiện một đám đua xe đạp. Đang ở tốc độ bình thường, sau một tiếng huýt, mười mấy chiếc xe đạp lập tức thay đổi tốc độ. Rồi tiếng huýt thứ hai, tất cả đầu xe đều được… nhấc lên khỏi mặt đất.

Đội đua "kỷ luật" này đã nhiều phen làm người đi đường hoảng vía, phải tránh vào lề cho khỏi bị "lạc đạn". Nhiều chiêu diễn xiếc như nhấc bổng đầu xe, chạy nghiêng bánh dù xưa, nhưng vẫn còn hấp dẫn không kém.

Không chỉ đầu đinh mới khoái trò yêng hùng, các áo dài cũng muốn chứng tỏ, mấy pha trình diễn thót tim kia cũng "dễ thôi mà". Một chiếc wave kẹp ba nàng, cũng đồng phục áo thể dục, phù hiệu mã số đường hoàng, biểu diễn "ngóc đầu xe" đằng sau lưng một cổng trường ở quận 8, làm mấy chục nam nhi gật gù thán phục…

Từ đâu ra những ý nghĩ mạo hiểm?

Khi tìm hiểu cái hội tự xưng là "Những người thích mạo hiểm" mà Tùng đang tha thiết gia nhập, nhiều người đã bất ngờ vì những lý do "trời ơi đất hỡi". Phần lớn thành viên trong hội chỉ muốn làm cái gì đó thật sốc, để mọi người phải quan tâm.

Chuyện của anh chàng Tùng cũng vậy. Chỉ vì đã lỡ hâm mộ một tóc dài trong hội, Tùng phải đêm ngày nghiên cứu để trình diễn một màn nào đó sao cho "coi được" trước mặt các hội viên còn lại.

Dung thần tượng Chương Tử Di đến nỗi muốn mọi thứ cũng phải giống nữ diễn viên này. Ban đầu là đầu lúc lắc trái phải, cặp mắt nhìn vô hồn, đi đứng thì luôn "đưa cái lỗ tai đi trước, người lết bước theo sau", sao y toàn tập "thần thái" của cô nàng Tiểu Muội (Chương Tử Di thủ vai) trong phim Thập diện mai phục.

Chưa hết, cô bạn còn quyết định học cả cách... phóng phi tiêu như Tiểu Muội. Để phát huy thính giác, Dung bịt hai con mắt lại, cầm cái tiêu nhựa phóng phặt phặt khắp phòng. Một lần trong lúc Dung đang "phặt phặt" thì cậu em trai vào phòng gọi chị đi ăn cơm vô tình trở thành hồng tâm của cái phi tiêu nhựa. Nhìn cái vành tai dán miếng urgo của đứa em mà Dung phát hãi: "May chớ nó chỉ lệch mấy cm nữa vào mắt em tui thì tui ân hận suốt đời".

(Theo Hoa Học Trò)

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao