Thứ năm, 5/7/2007, 11:03 GMT+7

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' thi đại học

Những ngày đóng phim "Nhật ký Vàng Anh", diễn viên nhí Diễm Hằng phải mang theo sách vở đến trường quay. Rảnh lúc nào, cô bé lại chúi mũi học bài, chuẩn bị dự thi ĐH Văn hóa Hà Nội.

Từ bé, Diễm Hằng là một người rất năng động, cô bé say mê tìm tòi, thiết kế những mẫu thời trang, rồi tự cắt may bằng những mảnh vải thừa xin từ các tiệm may gần nhà. Trong những dịp nghỉ hè, Hằng tham gia vào các lớp học võ, nhạc, trình diễn thời trang... Mỗi thứ, Hằng đều "chạm tay" vào một chút, nhưng đến cuối năm lớp 11, cô nữ sinh mới thử sức ở môn nghệ thuật thứ bảy.

Một người bạn thân rủ Hằng đi thử vai em gái Vàng Anh (Nhật ký Vàng Anh). Lúc ấy, cô bé chẳng có kinh nghiệm gì, cứ diễn hồn nhiên như bản chất. "Cũng may, vai em gái Vàng Anh không khác em ở đời thường, cũng chảnh chọe, đanh đá... Chỉ khác là ngoài đời, em không thực dụng như vai diễn", Hằng cười nhí nhảnh.

Diễn viên Diễm Hằng. Ảnh: Đình Dzuẩn.

Khi nhận lời đóng phim, trong gia đình Hằng xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt. Bố muốn con gái tập trung vào học hành, bởi cũng sắp thi cuối cấp, còn mẹ lại chiều theo sở thích của con. Suốt mấy tháng ròng, cả ngày hay đêm, mẹ Hằng bỏ cả việc để chở con đến đoàn phim, có khi ngồi đợi con diễn đến khuya.

Có thời gian phải quay liên tục, đoàn làm phim đã gửi công văn về trường xin cho Hằng nghỉ học để tham gia. Nhưng nhà trường cũng chỉ có thể tạo điều kiện ở một chừng mực nhất định, diễn viên nghiệp dư này cứ phải quay như chong chóng để đảm bảo việc học, vừa có thể theo đoàn phim.

Hằng tâm sự: "Có những lúc, điểm số học tập của em rớt thê thảm, bởi thời gian phải đi quay quá nhiều khiến em không tập trung học được. Em cũng định dừng lại, nhưng niềm đam mê đóng phim như ngấm vào máu. Những cảnh không phải xuất hiện, em vẫn đến trường quay để xem các bạn diễn".

Nhóm Nhật ký Vàng Anh. Ảnh: Tiền Phong
Các "diễn viên" trong Nhật ký Vàng Anh. Ảnh: Tiền Phong

Những ngày vừa đi học, vừa đi diễn, Hằng phải mang sách vở đến trường quay. Rảnh lúc nào, cô bé lại chúi mũi mang sách ra đọc. Tất nhiên cũng không tập trung được nhiều, nhưng ít ra còn nắm được kiến thức của bài giảng để đến lớp đỡ "ngại" với các bạn. Có hôm 3h sáng mới trở về nhà, 7h đã phải thức dậy đi học.

Vừa tốt nghiệp lớp 12, Hằng dự định thi vào ĐH Văn hóa Hà Nội, hoặc một lớp tại chức. Theo Hằng, mỗi người có những cách vào đời khác nhau, không phải thi đỗ đại học chính quy mới có thể thành công trong cuộc sống.

Hằng là một người mê makeup (trang điểm), cô mất rất nhiều thời gian cho việc trang điểm mỗi khi ra đường. Nhiều cuộc hẹn, Hằng luôn đến muộn. Có hôm cô bắt bạn chờ hàng tiếng, chỉ vì "bộ tóc không giống ai, cứ loay hoay buộc lại mãi". Trong thời gian đóng phim, Hằng cũng bị đoàn phim nhắc nhở nhiều lần, nhưng đến nay, "tình hình đã được cải thiện rồi", Hằng cười nói.

Sau Nhật ký Vàng Anh, Diễm Hằng trở thành người nổi tiếng trong giới "teen". Dù nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng cô diễn viên nhí nhảnh này vẫn đang do dự, bởi trước mắt, ước mơ của cô là thi đỗ vào đại học và thực hiện dự án về thời trang của mình.

Nguyên Anh

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao