Thứ sáu, 22/6/2007, 05:24 GMT+7

Những chàng trai nghiền mỹ phẩm

Ngày càng nhiều đàn ông dùng mỹ phẩm. Ảnh: TVTD

Phòng tập thể hình Nam Dương (Hà Nội), rộng gần trăm m2 vốn đầy mùi mồ hồi, mùi tạ sắt... Khoa xuất hiện với một hương thơm nhẹ, nhưng rất quyến rũ bay bảng lảng khắp căn phòng.

Không chỉ các cậu "xì tin", nhiều thanh niên cũng bắt đầu... điệu với hàng loạt các loại mỹ phẩm tưởng chỉ dành cho phụ nữ như kem dưỡng da ban đêm, kem chống nắng, nước hương hoa hồng làm se lỗ chân lông...

Đăng Khoa tâm sự: "Trước khi đến phòng tập, tôi chạy mấy vòng quanh hồ Ngọc Khánh. Nhưng khi chạy, trời còn nắng nên tôi có thoa ít kem chống nắng lên hai chân, cánh tay và thêm ít trên mặt". Khoa cho rằng, bôi kém chống nắng chỉ là cách làm đẹp thông thường, tôn thêm cái khoẻ khoắn của đàn ông.

Hưng, sinh viên năm cuối Học viện Kỹ thuật Quân sự, là dân đá "phủi" có tiếng. Trên chiếc kệ của cậu chất đầy những những kem rửa mặt, ngừa mụn, làm trắng da, sữa dưỡng da, kem cạo râu, kem chống khô da, sữa tắm. Chị gái Hưng cho biết: "Mỗi lần đi đá bóng về, cậu em chạy lên ôm đống mỹ phẩm, chui vào nhà tắm, hí hoáy một hồi, "tút" lại dung nhan bị phơi nắng hàng giờ".

Bạn bè đến nhà thường thấy Đức nằm trên giường, gối kê cao, khắp mặt trắng toát. Cậu giải thích: "Đây là thuốc lột mụn đầu đen, mụn cám ở má, nhất là hai bên cánh mũi, hiệu quả lắm... Sau đó dùng nước hương hoa hồng, có tác dụng giúp các lỗ chân lông mau se hơn sau khi dùng thuốc lột mụn".

Anh Tuấn, kỹ sư xây dựng một công ty có tiếng tại Hà Nội cho biết: "Đừng nghĩ chỉ có cánh con trai trẻ mới biết dùng mỹ phẩm. Càng có tuổi da mặt thêm dày, cộng với rượu bia, thuốc lá... ảnh hưởng không nhỏ tới vẻ bề ngoài của cơ thể".

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo Thanh Niên)

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao