Thứ sáu, 22/6/2007, 08:44 GMT+7

Những tác phẩm nghệ thuật từ đôi tay khuyết tật

Nhóm trẻ khuyết tật Vì ngày mai không muốn ngồi chờ "viện trợ". Bằng lao động vất vả và ý chí vươn lên, nhóm đang khẳng định sự hiện diện của mình trên đời không phải là vô ích. Phóng viên đã ghi lại những hình ảnh này.

Tại địa chỉ D6, ngõ 172 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhóm trẻ Vì ngày mai (Hold the Future) vẽ tranh, làm hoa, may giỏ xách, gấp những tấm thiệp rất đẹp, và tự hào vì đang gắng tự kiếm sống với sức lao động của mình.

Những chiếc túi đẹp đẽ này...
 ... có thể được tạo ra bởi đôi tay không hoàn chỉnh.
 Những bức tranh sơn mài...
 
bắt đầu thành hình từ đây.
 
  Những bông hoa ra đời từ bàn tay chỉ có một ngón.
 
Đó là công việc thường ngày ở nhóm trẻ khuyết tật Vì ngày mai.
 Hơn 40 trẻ khuyết tật làm nhiều việc để có thể tự kiếm sống, từ gấp thiệp...
 đến xâu hạt cườm làm hoa giấy.
 
 Họ vẫn có những phút giây vui vẻ dù cuộc sống còn khó khăn.

Ảnh: Xuân Trường

 
Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao