'Vua' bò sữa trên thảo nguyên Mộc Châu
Người đàn ông đậm chất nông dân, già hơn so với tuổi 50 trong bộ quần áo bảo hộ lao động đang xúc từng cụm cỏ voi cho đàn bò trong chuồng ăn. Nếu gặp lần đầu, ít ai tin được anh là “Vua” bò sữa trên thảo nguyên Mộc Châu.
Đó là anh Lâm Thanh Trân, ở thị trấn nông trường Mộc Châu, một trong những cổ đông lớn của Công ty cổ phần bò sữa Mộc Châu (Sơn La).
Là con thứ 2 trong một gia đình có 6 anh chị em ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, gia cảnh túng thiếu, anh phải tự vận động, tìm cách thoát nghèo. Anh xin vào làm công nhân nông trường Mộc Châu và bắt đầu một cuộc sống đầy cực nhọc.
Anh tâm sự: “Khi xây dựng gia đình và sinh 2 cháu, cuộc sống thời kỳ bao cấp quá khó khăn, trong khi đồng lương công nhân của 2 người không đủ chi phí trong gia đình, vợ chồng tôi phải tranh thủ lên núi tăng gia có thêm thu nhập nuôi các con”.
Sau đó, anh được nông trường cử đi học trung cấp chăn nuôi ở Sông Bôi, Hoà Bình. Vốn tính chăm chỉ, chịu khó học hỏi, sau khi học xong trở về anh được tín nhiệm làm trại trưởng trại chăn nuôi bò của nông trường Mộc Châu, quản lý gần 50 công nhân.
Năm 1990, nông trường Mộc Châu thực hiện chuyển đổi hình thức chăn nuôi, theo chủ trương thực hiện khoán mô hình chăn nuôi bò sữa tới các hộ nông dân. Anh bàn bạc với vợ mạnh dạn nhận hơn 10 ha đất và đàn bò, bê 30 con (số lượng lớn nhất mà hộ gia đình nhận nuôi lúc ấy) cùng hệ thống chuồng trại của tập thể để lại với số tiền 70 triệu đồng.
Anh phải vay ngân hàng 35 triệu đồng, còn lại phải dần nợ nông trường. Thời gian đầu, công việc nặng như núi đè lên vai vợ chồng, anh phải thuê thêm người về cắt cỏ, vắt sữa, sửa sang chuồng trại. Tưởng chừng sự nghiệp chăn nuôi bò sữa “phất lên” từ đây, không ngờ điều không may xảy ra khi hàng loạt con bò lăn ra ốm. Nhìn đàn bò nằm ủ rũ trong chuồng mà ruột anh như có dao cắt.
Vợ chồng anh “vái tứ phương” lo chữa bệnh cho đàn bò, mời bác sỹ thú y, cán bộ kỹ thuật nông trường đến cứu bò nhưng những hy vọng mong manh ấy cuối cùng vụt tắt.
Năm 2000 đánh dấu mốc quan trọng của gia đình anh Trân khi đã trả hết nợ cho Công ty bò sữa Mộc Châu. Anh phấn khởi cho biết: “Hiện toàn bộ trang trại đã là của mình. Nợ nần đã trả xong, có thu nhập ổn định vì thế con cái được học hành tốt hơn”.
Hiện giờ đàn bò của anh đã phát triển lên 50 con, năm 2007 cho thu 100 tấn sữa tươi bán cho công ty, thu nhập gần 600 triệu đồng. Để có thức ăn cho đàn bò 50 con, gia đình anh nhận của công ty hơn 8 ha đất trồng cỏ voi, thuê thêm 3 lao động trả lương 1,6 đến 1,7 triệu mỗi tháng cùng với vợ chồng anh tham gia trồng, chăm sóc.
Tháng 5, gia đình anh đầu tư hệ thống máy vắt sữa bò với công suất vắt cùng lúc 4 con bò có giá trị trên 200 triệu. Đây là hệ thống vắt sữa bò hiện đại đầu tiên ở Mộc Châu. Năm 2008, dự kiến trang trại nhà anh Trân cho sản lượng 120 đến 130 tấn sữa, giá trị gần một tỷ đồng.
Anh tự hào cho biết, năm 2006, gia đình anh vinh dự được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm.
(Theo TTXVN)
- Một thương binh trả lại gần 30 triệu đồng nhặt được (12/08)
- Chàng trai khiếm thị siêu máy tính (31/07)
- Cô gái 15 tuổi tử nạn vì cứu em nhỏ (18/07)
- Trả lại hơn 100.000 USD cho khách du lịch (17/07)
- Những người đàn ông 'mê' khung cửi (15/07)
- 'Ô sin' trở thành nữ giám đốc (14/07)
- Hai vợ chồng hạ gục tên cướp (01/07)
- Một nông dân xây nhà dưỡng lão từ thiện (25/06)
- Cô bé làm thuê 9 năm liền học giỏi (11/06)
- Bị cụt hai tay vẫn viết chữ thành thạo (10/06)
- Cụ già sở hữu nhiều sách nhất Việt Nam (25/05)
- Lao ra biển cứu học sinh bị sóng cuốn (12/05)
- Hơn 2 triệu người cao tuổi sống nghèo khổ (12/05)
- Làng lặn biển thuê (06/05)
- Gần 20 năm không ăn vẫn sống (03/05)




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress