Thứ bảy, 30/6/2007, 08:40 GMT+7
Bốn cụ già và trạm gác chắn tàu lửa
![]() |
| Cụ già cần mẫn canh tàu. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Gần một năm qua, trên đoạn đường sắt Bắc - Nam giao nhau với đường 1/4, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, xuất hiện một trạm gác chắn tàu do bốn cụ già ở địa phương tình nguyện đảm nhiệm.
Cách đây gần 2 tháng, theo gương các cụ, có thêm bốn thanh niên tình nguyện thành lập một trạm gác tàu tương tự tại xã An Mỹ (huyện Tuy An).
Nhờ hai trạm gác này, những vụ tai nạn vốn thường xảy ra trước đây đã hoàn toàn chấm dứt.
(Theo Tuổi Trẻ)
Các tin khác
- Người phụ nữ 20 năm vác tù và hàng tổng (28/06)
- Ngư ông có biệt tài 'nhìn thấu' đáy biển (27/06)
- Liệt nửa người vẫn quyết tâm thành nhà báo (22/06)
- Đường đến giảng đường của 4 chị em mồ côi (18/06)
- Vua liều 10 năm 'sờ gáy' thần chết (18/06)
- 'Cô bé da cam' và tập truyện ngắn (12/06)
- 'Thiên hạ đệ nhất hà tiện' (11/06)
- Tiến sĩ chân đất (09/06)
- Chàng khiếm thị say nghề báo (06/06)
- Cô bé mồ côi trở thành giám đốc ở tuổi 23 (04/06)
- Công xưởng rác của tú tài nghèo (03/06)
- MC Như Quỳnh và lớp học 'xóm ve chai' (01/06)
- Thày giáo 25 năm nửa nằm, nửa ngồi dạy học (28/05)
- Cô giáo vượt sông dạy chữ cho trẻ nghèo (24/05)
- Một cựu chiến binh xây nhà thờ Bác (19/05)




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress