Vị thiếu tá gìn giữ 3.000 cổ vật Tây Nguyên
![]() |
| Anh Tâm biểu diễn nhạc cụ Đinh Buốt (đàn 6 ống) của người K'ho ở Lâm Đồng. Ảnh: Thanh Niên. |
Suốt 29 năm sưu tầm, lưu giữ, Đặng Minh Tâm, thiếu tá Công an tỉnh Lâm Đồng có bộ sưu tập đồ sộ với hơn 3.000 cổ vật và đồ gia dụng xưa cũ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Từng có người hỏi mua một nửa số hiện vật này với giá 2 tỷ đồng, nhưng anh từ chối.
Sinh năm 1960 tại Nam Định, 18 tuổi Đặng Minh Tâm được tăng cường lên Tây Nguyên để làm nhiệm vụ truy quét Fulrô bảo vệ buôn làng. Nhờ vậy anh quen thuộc với từng khu rừng, bản làng cũng như có quan hệ thân thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng đất này. Khi chia tay đồng bào lưu luyến tặng anh nhiều kỷ vật. Niềm đam mê sưu tầm cổ vật thấm dần vào máu thịt anh. Những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi anh đều "dồn" cả cho việc sưu tầm.
Anh tâm sự: "Hễ nghe nơi nào có hiện vật mà mình chưa có thì bằng mọi giá phải tìm về, dù có gian truân vất vả, tốn kém mấy cũng không ngại". Cũng vì "máu" với "nghề" nên bao nhiêu tiền của anh đều dành cho việc sưu tầm.
![]() |
| Bộ sưu tập săn bắn trên cạn. Ảnh: Thanh Niên. |
Hiện hầu hết loại cổ vật và mẫu đồ gia dụng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đều được anh sưu tầm. "Không biết phong tục tập quán thì sẽ không biết hướng sưu tầm, cần phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của bất cứ hiện vật nào", anh Tâm quả quyết.
Cũng chính vì thế mà Tâm dành nhiều thời gian để "đầu tư cái chữ của đồng bào". Hiện anh biết hai thứ tiếng: K'ho và Giarai, sử dụng được cả 50 loại nhạc cụ và hát được nhiều làn điệu dân ca. Chẳng hạn như chiêng, anh không chỉ biết cách đánh để mời tiễn khách, hòa giải, mừng lúa mới, mà còn thành thục các điệu rất đặc biệt như tiễn người chết, bỏ mả. Tại nhà riêng ở đường Hà Huy Tập (Đà Lạt), anh say sưa "biểu diễn" các nhạc cụ sáo, khèn với lối vuốt hơi, bím hơi, bộ dạng trông rất điệu nghệ.
![]() |
| Bộ chiêng của các dân tộc. Ảnh: Thanh Niên. |
Hiện vật của anh được sắp xếp thành 6 bộ: bộ lễ hội (cây nêu, bàn thờ, chóe...), bộ nhạc cụ (50 nhạc cụ), bộ săn bắn trên cạn (nỏ, cung tên, lao...), bộ săn bắt dưới nước (rổ, đơm bắt cá...), bộ dụng cụ sản xuất và đồ dùng gia đình, bộ dệt... Anh còn sưu tầm những bộ trang phục xưa của các dân tộc, trong đó quý hiếm nhất là bộ áo, khố của tù trưởng K'ho có từ hàng trăm năm trước và bộ đồ làm bằng vỏ cây tre của người Giarai ở Kon Tum.
Ngoài ra, anh còn có bộ trang sức (nhẫn, cườm, bông tai...) cùng hàng nghìn chiếc gùi của tất cả dân tộc Tây Nguyên và người Rắclây. Có một số gùi đặc hữu, quý hiếm như gùi hộp dùng để bắt vợ bắt chồng dùng cho nhiều thế hệ có hàng trăm năm tuổi.
![]() |
| Bộ trang phục của tù trưởng người Châu Mạ hơn 200 năm tuổi (được làm bằng sợi gòng). Ảnh: Thanh Niên. |
Từng có người hỏi mua một nửa số hiện vật này với giá gần 2 tỷ đồng, nhưng với anh Tâm thì đây là "đứa con tinh thần không thể mua bán hay kinh doanh gì cả".
Hiện anh sắp hoàn thiện một ngôi nhà, trong đó dành ra 300 m2 để trưng bày hiện vật với mong muốn phục vụ người tâm huyết với việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa dân tộc; đồng thời phục vụ quần chúng và du khách. Anh tâm sự: "Mình sẽ phục vụ miễn phí".
(Theo Thanh Niên)
- 'Vẽ' cuộc đời từ đôi chân (09/11)
- Nữ 8X một mình đến 'xóm liều' châu Phi (06/11)
- Người khắc chân dung lãnh đạo APEC bằng đá quý (06/11)
- Thày Nguyễn Ngọc Ký dùng chân viết nên số phận (05/11)
- Một nữ sinh trung học quả cảm chiến đấu với bệnh tật (01/11)
- Những 'cô gái thép' (30/10)
- Tiến sĩ ĐH Bách khoa Paris tuổi 26 (28/10)
- Laptop đến giảng đường (20/10)
- Phái đẹp mê game (20/10)
- Những sinh viên 'hái' ra tiền (19/10)
- Làm mẹ khi chưa một lần mang bầu (16/10)
- Bạn là người biết giữ bình tĩnh? (06/10)
- 1001 cách học không tốn tiền giữa Sài Gòn (26/09)
- Người săn tìm 'Khoan cắt bê tông' (23/09)
- Bạn tự tin với túi tiền của mình? (19/09)




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress