Cạm bẫy chờ tân sinh viên
Sinh viên mới nhập trường rất dễ lao vào rượu chè, cờ bạc, lô đề, thậm chí nghiện hút ma túy. Lý do chủ yếu là bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê. Không ít sinh viên phải "đứt gánh" giữa đường bởi một chút nông nổi.
Sau khi nhập học, Văn Vũ (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) tản bộ từ trường về ký túc xá, qua khu vực phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì có một thanh niên chặn lại chào hàng. Anh ta mời Vũ mua chiếc máy ảnh điện tử và kể lể rằng đó là hàng mới "nhẩy" được, còn mới nguyên và hứa bán với giá rẻ.
Thấy lạ và có ý mua, Vũ không ngần ngại lấy xem. Sau ít phút xem xét, Vũ chưa kịp hỏi giá cả thế nào thì thanh niên đó... đòi lại máy, không bán nữa. Chưa kịp hiểu ra sao, Vũ được một người gần đó gọi lại hỏi nhỏ kiểm tra xem có mất gì không. Vũ sờ xuống túi quần thì cái ví tiền đã "không cánh mà bay", chỉ còn lại túi quần jean bị rạch một đường dài. Vũ cuống cuồng đuổi theo tên lừa bịp, nhưng hắn đã mất dạng.
Đối với sinh viên có sự cảnh giác cao, những kẻ lấy hàng nhử không móc túi được thì chúng bán hàng nhử với giá... cắt cổ. Kinh nghiệm "xương máu" mà Trọng Tuân (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) không thể quên khi vào làng Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội).
Một thanh niên đội mũ cối lụp xụp, mặc bộ rằn ri chặn Tuân lại mời mua đồng hồ "xịn". Khi được hỏi, anh ta hét giá lên tới 200.000 đồng mà giá trị thật của đồng hồ đó chỉ 20.000 đồng. Tuân chê đắt, không muốn mua, anh ta liền lật giọng hăm dọa, chửi bới rồi hành hung Tuân với lý do "thiếu tôn trọng người khác". Rồi hắn bắt Tuân phải chi tiền... bồi thường danh dự.
Hiểm nguy từ những người bạn
Không chỉ ngoài đường, ngoài chợ, những cám dỗ nguy hại vẫn từng ngày bám sát sinh viên mới ngay trong phòng trọ, trong ký túc xá, đặc biệt từ những người bạn đã sa ngã. Sinh viên T. (ĐH Dân lập Đông Đô) năm thứ 1 đã phải xin bảo lưu kết quả một năm vì lý do "kinh tế", nhưng kỳ thực, gia đình xin nghỉ cho T. về quê Hà Tây để cai nghiện ma túy.
Vốn con nhà có điều kiện kinh tế khá giả, ngay ngày đầu tiên nhập học, T. đã kết giao với nhiều "công tử" con nhà giàu. Ngày ngủ, đêm lên sàn nhảy, đi "hóng gió" (đua xe), rồi T. cũng kết thân với bạn cùng lớp tên Hùng, người từng ngày đưa T. bay theo cánh khói "nàng tiên nâu". Cai rồi lại tái nghiện, tương lai của T. đã tan tành theo làn khói trắng...
(Theo Công An Nhân Dân)
- Chơi máy bay mô hình (11/09)
- Bạn có phải là người tốt? (11/09)
- Mốt uống rượu huyết để tăng bản lĩnh đàn ông (06/09)
- Đi vay tiền làm từ thiện (02/09)
- Nghệ thuật nói xin lỗi (31/08)
- Từ nhà tù đến thẳng giảng đường đại học (31/08)
- Elgalia với giấc mơ làm đầu bếp Việt (28/08)
- Phong cách PR (26/08)
- Người cựu tù và bảo tàng kỷ vật (22/08)
- Gắn bó cuộc đời với trẻ em đường phố (22/08)
- Ngồi vỗ tay... kiếm tiền (19/08)
- 50 tuổi vẫn phải làm bí thư đoàn (17/08)
- Nghỉ hè, du học sinh về nước quậy (15/08)
- Người chơi xe máy gỗ độc nhất vô nhị Việt Nam (13/08)
- 'Sứ giả' Angkor (12/08)




E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress