Thứ tư, 19/12/2007, 04:46 GMT+7

Núi Đá Dựng ở Kiên Giang

Núi Đá Dựng có nhiều hang động lung linh sắc màu. Đi vào hang, du khách có thể thấy bàn chân mát lạnh bởi nước mưa đọng lại xâm xấp quanh năm.

Núi Đá Dựng ở “Hà Tiên xứ thơ...” thuộc xã Mỹ Đức có độ cao gần 100 mét, nằm chơ vơ giữa đồng, nhìn xa như một hình thang cân. Do vậy, người dân gọi là Đá Dựng.

ảnh
Hang Hang Trống Ngực - núi Đá Dựng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Mặt nước mưa trong núi phản chiếu ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ núi tạo nên những sắc màu huyền ảo in lên vách đá. Ánh sáng khúc xạ tạo nên nhiều màu sắc: vàng, tím lợt, hồng, trắng... Trên vách đá, du khách có thể gõ tay vào nghe âm thanh tiếng kẻng, tiếng trống.

Đường dẫn lên 14 hang động của Đá Dựng dài 3.149 mét. Mỗi hang có một vẻ đẹp riêng, huyền bí bởi thạch nhũ trong các hang có những hình thù khác nhau: thạch nhũ hình bình hồ lô (hang Dơi); khối đá xanh hình con rùa (hang Thần Kim Qui); thạch nhũ có hình như trái khổ qua (hang Khổ Qua); ở hang Trống Ngực, đưa tay vỗ vào ngực, có âm thanh kêu vang như tiếng trống...

Đá Dựng có nhiều hang động, địa thế hiểm trở nên còn là vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi này là căn cứ của Đảng bộ và dân quân Hà Tiên.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Diễn đàn tư vấn
Bạn đặt câu hỏi tại xahoi@vnexpress.net
Bài được nhiều người quan tâm
Điểm đến mới
Ảnh độc giả
Chuyên mục do Vietran Tour tài trợ. Độc giả chịu trách nhiệm tính xác thực của các tấm ảnh đã gửi.
Khoảnh khắc đẹp
Đi thuyền ở Tam Cốc, Ninh Bình. Ảnh do độc giả Vũ Minh Trọng gửi.
Chia sẻ hình ảnh về cuộc sống nơi bạn đã qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh.
Lien he quang cao