Thứ năm, 28/6/2007, 06:55 GMT+7

Du khách muốn qua đêm trên 1.000 USD

ảnh
Pháp là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Ảnh: SGGP

Ban quản lý khách sạn Yasaka Nha Trang một phen “hết hồn” vì nhận được yêu cầu của một du khách Việt muốn qua đêm ở phòng Queen suit, giá 1.400 USD/đêm.

Đây là loại phòng được thiết kế và tính phí để phục vụ cho các chính khách, nguyên thủ quốc gia.

Tuy nhiên, theo phòng marketing khách sạn Yasaka Nha Trang, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 4-5 khách đến đặt “căn phòng vương giả” này. Và không khách nào đến nghỉ chỉ một đêm.

Tại resort Furama (Đà Nẵng), tuy đối tượng phục vụ chính là khách quốc tế đến Việt Nam. Thế nhưng, hè này du khách Việt đang “lấp đầy” dần các phòng của resort 5 sao này. Theo giá khuyến mãi của Furama hè này từ 99 đến 139 USD/khách/đêm) thì giá cho những dịch vụ cơ bản ăn, nghỉ ở đây cũng lên đến trên 3 triệu đồng/ngày. Vậy mà khách đến nườm nượp không chỉ ngày cuối tuần.

Trước đây, chương trình tour trên 1.000 USD hầu như chỉ để các hãng lữ hành “đánh bóng” thương hiệu hơn là để bán tour vì giá quá cao, ít khách đăng ký. Nhưng từ đầu hè này, hàng loạt tour nước ngoài giá trên 1.000 USD được các hãng lữ hành đồng loạt tung ra bán vé lẻ.

Các chương trình đi Trung Quốc có giá 500-800 USD đang trở thành mặt hàng tour “bình dân” với lượng khách tăng mạnh. Những điểm đến mới lạ, khoảng cách xa hơn và chi phí cũng vào hàng ngất ngưỡng chỉ tính bằng đơn vị “ngàn đô”, cũng thu hút nhiều du khách. “Nóng” nhất hiện nay là tour châu Âu 9-14 ngày với giá 2.500-3.000 USD/khách.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

 
Ảnh độc giả
Khoảnh khắc đẹp
Làng Chuồn, Huế. (Ảnh do độc giả Nguyễn Khoa Phong cung cấp).
Chia sẻ hình ảnh về cuộc sống nơi bạn đã qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh.