Thứ tư, 10/3/2010, 19:53 GMT+7

Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người chết

18h tối 10/3 những cột khói bốc cao tại tầng 16 chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội). Nhiều cư dân bị mắc kẹt lao ra ban công vẫy khăn cầu cứu. Trong tuyệt vọng, có gia đình đã bện quần áo thành dây, buộc con mình thả xuống tầng dưới.

Những cột khói bốc cao. Ảnh: Vạn Xuân.

Anh Hồ Sỹ Bắc, một nhân chứng kể lại: "Thật kinh hoàng, những cột khói đen cuộn cao, tiếng la hét. Nhiều người lao xuống tầng 1, còn những người ở tầng cao thì đổ ra ban công vẫy áo cầu cứu".

* Clip những giây phút đầu tiên của vụ cháy

20 phút sau khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 6 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa. Do khói đen đặc, cảnh sát phải mang mặt nạ ôxy bắc thang tiếp cận các tầng cao giải cứu người mắc kẹt.

Tòa nhà bị phong tỏa. Ảnh: Tuấn Anh.

Gương mặt thất thần sau khi được giải cứu, Ngọc Hà, sinh viên Đại học Y tế công cộng, sống ở tầng 17, nói trong hơi thở gấp: "Thấy khói, em và anh trai vội dập cầu dao điện, lao ra cầu thang bộ thì thấy khói bao phủ không nhìn thấy đường. Quay lại ban công, em nghe thấy nhiều tiếng kêu la hoảng hốt ở những hộ xung quanh. Nếu không lấy khăn ướt che mặt chắc bọn em...".

Tuyệt vọng khi thấy khói đang phủ kín, một gia đình sống ở tầng 18 đã bện quần áo thành dải dây dài buộc chặt con mình thả xuống lan can tầng 17 nhờ giúp đỡ. "Lúc đó em cũng sợ hãi bủn rủn chân tay nhưng thấy cháu bé lửng lơ nên lôi vào nhà. May mắn, vài phút sau đó, cảnh sát đưa cháu bé xuống bằng thang cẩu", nam thanh niên sống ở tầng 17 kể.

Tuy nhiên, không phải cư dân nào cũng có được may mắn. Chị Vương Lan Phương, 34 tuổi và con trai Lưu Gia Minh 10 tuổi, sống tại tầng 18 đã tử vong tại bệnh viện do bị ngạt khói. 3 người khác bị thương đang được cấp cứu.

Những gương mặt thất thần khi rời khỏi tòa nhà. Ảnh: Vạn Xuân.

19h ngọn lửa mới được khống chế, nhiều lính cứu hỏa mặt xạm đen vì khói độc, ngồi dựa vào tường thở dốc. Nguyên nhân gây cháy có thể xuất phát từ khu xả rác của tòa nhà.

Tuấn Anh - Xuân Tùng

Hãy nghĩ đến sinh mạng của công dân

Đây là sự cảnh báo cho cư dân sống ở các tòa chung cư cao tầng ở Việt Nam.

Xin hỏi các nhà quản lý, khi xây dựng những tòa nhà cao tầng, có nghĩ đến phương án cấp cứu khẩn cấp, biện pháp phòng chống cháy cho người dân hay không và lực lượng cảnh sát cứu hỏa có đủ phương tiện để cứu dân khi cần.

(Nguyễn Tuấn)


Góp ý kiến

Theo tôi, các toà nhà cao tầng nên làm cầu thang thoát hiểm ở bên ngoài thay vì làm bên trong. Nhỡ có khói thì gió tạt đi. Tôi thấy rất nhiều toà nhà làm cầu thang thoát hiểm theo cách này.

(Lê Đức Việt)


Quá chậm trễ

Xin chia buồn cùng nỗi đau của anh Vinh là chồng của chị Lan Phương và cha của cháu Minh. Buổi chiều hôm qua tôi đã chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối.

Thật sự tôi rất bức xúc vì thái độ không chịu hợp tác của ban quản lý toà nhà. Rồi sau đó đến lính cứu hoả, 6 chiếc xe cùng vào từ lúc 6h45 vậy mà đến 7h30 mới bắt đầu cho thang lên cứu người.

Khi vụ việc đã giải quyết sắp xong thì tôi thấy anh xe ôm đã đưa hai mẹ con chị Lan và cháu Minh phóng xe máy về và nói: "Không cứu được nữa rồi, đi Phùng Hưng rồi" (trích nguyên văn lời anh ấy nói) làm tất cả chúng tôi bàng hoàng.

Thường thì khi xe cứu hoả nhận lệnh đi khi có báo cháy là phải có xe cứu thương đi cùng, vậy tại sao khi mẹ con chị Lan đưa ra mà phải 30 phút sau mới đưa mẹ con chị ấy vào viện được, mà đưa vào viện bằng xe ôm. Các cơ quan chức năng giải thích như thế nào? Ban quản lý toà nhà chịu trách nhiệm như thế nào? Thật đáng buồn cho gia đình anh Vinh. Xin chia buồn nỗi đau của anh.

(Nguyễn Văn Hùng)


Phòng cháy ở các tòa nhà chung cư

Hỏa họa cháy tại các khu nhà chung cư là rất cao và có độ nguy hiểm, rủi ro lớn. Các nước phát triển rất đề cao vấn đề này và các quy định về phòng cháy ở nhà chung cư rất khắt khe. Tôi thấy Việt Nam mình chưa để ý và đề cao vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư, có lẽ cũng vì ở chung cư vẫn mới mẻ với người VN. Đề nghị nhà nước cần ban hành các quy định khắt khe về vấn đề này cũng như là nâng cao ý thức của con người để được an toàn hơn.

(NVT)


Chia buồn cùng gia đình chị Phương

Khu nhà này rất gần trường phòng cháy chữa cháy. Nhưng rất lâu sau khi có đám cháy vẫn không thấy có cứu hỏa đến. Thật đau lòng cho 2 mẹ con chị Lan Phương, xin chia buồn cùng gia đình.

(Bạn đọc Hà Nội)


Cần trang bị hệ thống chữa cháy

Nhìn chung, chung cư cần trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (vòi phun nước gắn bơm đẩy áp lực) từ tầng 1 đến tầng 18 để người dân ứng phó kịp thời trong tình trạng nguy cấp như cháy lớn để đảm bảo an toàn cho cư dân sống trong đó.

(Nguyen Xuan Qui)


Ý thức của người dân kém

Một bộ phận người dân sống trong các khu nhà chung cư cao tầng cao cấp, nhưng thật ra ý thức chưa cao, không ý thức được cách sống văn minh hiện đại, vẫn còn xả rác, chủ quan nên gây ra những hậu quả khó lường.

Thật nguy hiểm nếu các chung cư cao cấp và cao tầng cứ mọc lên và người dân mua vào ở trong đó mà ý thức, văn hóa ứng xử, phong cách sống công nghiệp, ý thức cộng đồng kém thì thật là nguy hiểm cho xã hội và đất nước, vô cùng khó kiểm soát.

Tôi thiết nghĩ là những người dân hiện sống tại Hà Nội nên tự nâng cao ý thức và nhận thức, xây dựng văn hóa văn minh lịch sự để xứng tầm là người dân thủ đô và thành thị lớn của Việt Nam.

(Ho Minh Trinh)


Cần có nhiều lối thoát hiểm

Đọc bài "Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người chết" mà thấy quá xót xa. Thiết nghĩ, trong tình hình hiện nay, nhà chung cư được xây dựng nhiều, nhưng vì "tấc đất tấc vàng" nên các chủ đầu tư đã không chú trọng vấn đề thoát hiểm khi có sự cố, rủi ro xảy ra. Do đó các tòa nhà chung cư có thang máy (nhưng trong trường hợp cháy nổ sẽ bị ngắt điện) phải xây dựng nhiều lối thoát hiểm bằng thang bộ.

Về công tác phòng cháy cần phải trang bị nhiều bình chữa cháy dọc các lối đi, trang bị hệ thống chuông báo cháy, vòi chữa cháy, búa phá kính, phá tường và đặc biệt phải trang bị cả thang dây vì khi cần thiết rất hữu dụng.

Ngoài ra, cần phải tập huấn và dán bảng thông báo hướng dẫn người dân phải thực hiện làm những việc gì cần thiết trong trường hợp có cháy nổ xảy ra (ví dụ như có một số người dùng khăn ướt bịt mũi nên không bị chết ngạt bởi khói và khí độc) và nhất thiết phải hết sức giữ bình tĩnh để xử lý tình huống một cách tốt nhất.

(Dương Bình)


Cháy từ hầm chứa rác

Theo tôi được biết, vụ cháy đã bắt đầu từ hầm chứa rác của tòa nhà. Toàn bộ rác cháy đã sinh ra rất nhiều khói và hơi độc, và càng lên cao thì càng đậm đặc, càng độc, càng nóng. Ngọn lửa và khói được hun trong ống xả rác và phun ra khắp nơi, từ các hành lang, vào nhà làm các nạn nhân không biết đường nào mà ra. Khi đó, họ bị hun, bị ngạt sẽ dẫn đến bị thương và tử vong.

Nguyên do có thể nhất là một gia đình nào đó hóa vàng hay có rác đang cháy vẫn ngang nhiên ném vào ống xả rác gây cháy. Như vậy, với sự vô ý thức của mình, họ đã vô tình trở thành người gây hại cho bao gia đình khác trong chung cư. Mong là mỗi người trong chung cư đều ý thức được điều này để sống tốt hơn. Cũng mong thành phố và các khu chung cư có giải pháp thích hợp để ngăn ngừa các vụ tương tự.

(Nguyễn Hoàng)


Cần phải trang bị thiết bị cứu hộ

Trang bị cứu hộ trong các nhà cao tầng ở VN rất kém. Trong trường hợp 2 mẹ con chị Phương này, nếu có mặt nạ phòng khói thì chắc không có kết quả bi thảm này. Có trang bị này, có khả năng thoát ra ngoài bằng đường cầu thang bộ bất chấp khói dày đặc. Trong các chung cư, khách sạn cao tầng ở nước ngoài mà tôi đã gặp, các phòng đều có thiết bị này.

(Bibi)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
GS Ngô Bảo Châu giành Huy chương Fields Xả thân cứu 300 khách thoát nạn
Bài nhiều người đọc
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
Clip
Lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Sự kiện được quan tâm
Chủ tịch Hà Giang sống buông thả Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010
Hà Nội xây cổng chào Siêu dự án đường sắt cao tốc
Lien he quang cao