Sài Gòn chống chọi với triều cường cao nhất từ đầu năm
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập trong nước, có nơi nước gần lút cả yên xe.
> Người Sài Gòn vật lộn với mức triều cao
 |
| Tối 4/11, nhiều khu vực dân cư tại quận Bình Thạnh bị nước triều tràn vào nhà như lũ. Đêm qua nhiều gia đình không ngủ được, trẻ con phải sơ tán. |
 |
| Rào chắn bao cát được dựng lên. |
 |
| Đồ đạc phải được kê cao |
 |
| Ngoài ngõ, nước ngập thành sông |
 |
| 19h, nhiều tuyến đường trở thành dòng sông khổng lồ. Có nơi nước dâng cút cả yên xe. |
 |
| Nhiều người liều tăng ga phóng qua những đoạn ngập nhẹ. |
 |
| Tuy nhiên phần lớn vẫn phải đẩy xe đi bộ. |
 |
| Ôtô cũng chết máy vì ngập. |
 |
| Đánh vật với nước, ngã cả xe. |
 |
| Đồ đạc dập dềnh trôi trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) |
 |
| Nhiều người lội nước bằng chân trần, giày dép cho vào rổ xe. |
Thiên Chương - Kiên Cường
Thật sự là quá bức xúc trước cảnh nước ngập!
Thật không thể tin vào mắt mình khi nhìn đoạn đường dài cả cây số ngập quá đầu gối như vậy. Không hiểu các bác lãnh đạo to có thấy cảnh này hay không? Chứ như dân chúng phải sống thế này thật là chịu không nổi nữa. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết tình hình ngập nặng như hiện nay của thành phố.
Không thể đổ thừa mãi cho tự nhiên nữa, nên có biện pháp giải quyết cụ thể cho dân an lòng. Ngay cả trung tâm quận 1 mà còn ngập. Không lẽ sắp tới dân Sài Gòn phải mua thuyền hay ghe để đi lại như những người vùng sông nước hay sao!
(Nguyễn Mạnh Hùng)