Thứ tư, 24/6/2009, 11:37 GMT+7

Trẻ bán hàng rong trên bãi biển Cửa Lò

Mỗi mùa hè đến, những em nhỏ sống cạnh bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) lại tạm quên sách vở, đi bán hàng rong phụ thêm thu nhập cho gia đình.

Hưng, Hùng và Thắng (từ trái sang) đều là con út trong những gia đình đông con ở cùng xóm, không xa bãi tắm Cửa Lò. Cả 3 đã 14 tuổi, học xong lớp 7, nhưng chỉ bé bằng những học sinh tiểu học.
Tuy du khách đông nghẹt trong những ngày hè, nhưng để bán hết rổ lạc, những cậu bé này phải đi qua đi lại hàng chục lần từ đầu đến cuối bãi tắm dài nhiều km. Ở bãi tắm Cửa Lò, mỗi ngày có hàng chục người bán hàng rong đủ mọi lứa tuổi hoạt động.
Mỗi ống lạc (đong bằng vỏ lon nước tăng lực) có giá 4.000 đồng, đây là món nhậu rẻ nhất tại điểm du lịch nổi tiếng này.
"Lên báo rầy (xấu hổ) lắm", Hưng nói.
Đến 6h chiều, mặc dù đã bán hết phần của mình, Thắng vẫn đi theo 2 người bạn chờ bạn bán hết rồi cùng về. Người anh trai của Thắng cũng bán bánh bao nóng dọc bãi biển này.
Hùng đổi tiền lẻ cho chị bán bánh bao trước khi kết thúc ngày làm việc. Cậu bé này cho biết, mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng tiền lãi.
Khác với những đứa bé được bố mẹ đưa đi nghỉ mát tại bãi biển, kỳ nghỉ hè của những cậu bé này gắn liền với công việc làm thêm. Mặc dù vậy, cả 3 vẫn luôn tươi cười suốt ngày với mong muốn giản dị "ngày mô cũng bán cả rổ".

Nguyễn Hưng

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao