Thứ năm, 21/5/2009, 09:36 GMT+7

Tuổi ô mai với những trò âu yếm táo bạo

Nhiều học sinh dù đang tuổi khăn quàng đỏ nhưng đã biết yêu. Ảnh chỉ có tính minh họa: Hoàng Hà

Vừa kết thúc tiết học, cô học sinh lớp 6 vội chạy sang gặp cậu bạn trai lớp bên rồi rủ nhau ra chỗ kín đáo trong sân trường âu yếm, có học sinh khác lại nhắn tin hẹn nhau ra nhà vệ sinh để bày tỏ tình cảm.
> Những kiểu âu yếm của teen trong quán trà sữa / Teen yêu bạo

Cô Lê Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 một trường cấp 2 tại TP HCM không khỏi bàng hoàng khi gặp những hình ảnh này trong thời gian đầu giảng dạy ở trường. Nhiều lần sau đó, cô giáo trẻ này còn bắt được những bức thư bày tỏ tình cảm của học sinh trong lớp với nhau, kẹp vào những cuốn tập khi kiểm tra bài. Với những từ ngữ như "em yêu", "chồng thương"... cô Nga không thể tin được đó là lời lẽ của những cô cậu chỉ mới 12 tuổi. Để ý một chút, giáo viên này phát hiện không ít cặp "tình nhân nhí" trong lớp mình phụ trách.

Chia sẻ thêm, cô Nga cho biết, ngày mới về trường, vào những dịp lễ như 8/3, 14/2 thấy nhiều học sinh nam nữ tặng quà, hoa cho nhau, cô chỉ nghĩ đó là tình cảm đáng yêu của trẻ con nên không bận tâm nhiều. Nhưng từ những lần bắt gặp các em hôn nhau nơi vắng người, hẹn hò nhau ở khu nhà vệ sinh, gửi thư tỏ tình... đã làm nhà giáo trẻ phải suy nghĩ. Hơn thế nữa, việc nhắc nhở, phạt viết bản kiểm điểm của cô với "những chuyện đó" dường như cũng không có nhiều tác dụng.

"Khi trao đổi với phụ huynh ai cũng bảo cháu ở nhà ngoan lắm, nhưng họ không biết được đi ra ngoài con cái như thế nào. Các em học sinh bây giờ bạo lắm, ngoài sức tưởng tượng của mình. Là giáo viên trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm tôi cũng chỉ răn đe. Việc trao đổi với phụ huynh những vấn đề tế nhị này cũng không dễ gì", nữ giáo viên bày tỏ.

Còn cô Hương Lan, giáo viên PTCS quận Bình Thạnh vẫn nhớ như in mẫu giấy của một nữ sinh lớp 8 bị cô bắt được khi chưa kịp gửi. "Ông xã à. Em không thích ông xã nói chuyện của chúng ta cho người khác biết đâu, em cũng không thích ông xã chơi với những đứa con gái khác đâu...", những dòng chữ ghi nắn nót.

Cô giáo trẻ cũng chia sẻ nhiều lần chứng kiến cảnh học sinh cấp 2 bày tỏ tình cảm với nhau một cách táo bạo. Nhiều lần cô mất ngủ. "Nếu đơn giản là các em quý mến nhau thì không có gì đáng lo ngại. Nhiều em đã để chuyện tình cảm này ảnh hưởng đến tâm lý và cả chuyện học hành", cô Lan bày tỏ.

Cũng trong tâm trạng đó, Cô Lê Phương một giáo viên chủ nhiệm lớp 9, tại một trường PTTH tư thục quận Tân Bình kể: Trong một lần chuẩn bị lớp giảng bài, cô vô tình bắt gặp 2 học sinh của mình vẫn còn đứng ôm hôn nhau ở một góc kín khu nhà vệ sinh. Choáng váng hơn, các em còn những hành động sờ soạng theo kiểu của người lớn. Cô giáo trẻ bối rối đến độ đứng sững người lại một lúc rồi lắc đầu bỏ đi. Đến cuối buổi học, cô mới tĩnh tâm để gọi từng em lên phân tích, nhắc nhở.

Cô Phương chia sẻ thêm, chuyện các em học sinh yêu nhau, nhà trường và giáo viên không thể cấm, nhưng không phải là cho các em thể hiện tình cảm như ở ngoài công viên. Nếu những hình ảnh đó để các bạn bà những em lớp dưới bắt gặp, sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt. "Có những trường hợp quá nghiêm trọng, ba mẹ của em này gặp gia đình của học sinh kia nói chuyện. Việc cha mẹ can thiệp này thường sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện học hành của các em", cô giáo trẻ tâm sự.

Theo một số giáo viên khác, tình trạng này xảy ra ở hầu hết các trường học chứ không riêng chỗ nào. Những người đứng lớp vẫn còn lúng túng trong việc giải quyết với học sinh của mình.

Chuyên viên tư vấn tâm lý giáo dục trẻ em, ông Minh Tuấn, tại trung tân tư vấn Phú Nhuận, TP HCM chia sẻ, đối với những học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 là giai đoạn đầu của thời kỳ dậy thì. Có sự biến đổi lớn trong tâm lý, thích khám phá về giới, xong chưa có kiến thức đầy đủ nên không tránh khỏi chuyện các em có sai lệch trong nhận thức. Ở giai đoạn này, tình cảm của các em chưa phải tình yêu mà mới là những cảm xúc về giới.

Chuyên viên này cho rằng, những giáo viên trong trường cần chuyển tải đến các em những kiến thức này thông qua những buổi học giáo dục công dân, giờ ngoại khóa ... Việc thể hiện tình cảm đó trong trường là không đẹp, không tốt và để lại những hậu quả nghiêm trọng đồng thời sẽ bị bạn bè tẩy chay. Nếu tình trạng này xảy ra nhiều thì nên có ý kiến với nhà trường để tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trong cả phụ huynh.

"Khi phát hiện học sinh thể hiện tình cảm một cách thái quá mà giáo viên không nhắc nhở, sẽ rất nguy hiểm đối với tương lai của các em. Cũng không nên kỷ luật và nên nhẹ nhàng giải thích, nếu không khéo léo sẽ làm tổn thương rất lớn đến tình thần của học sinh", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bình Nguyên

Phản đối ý kiến 'Trên 15 hãy cho nam nữ học chung'

Khi đọc bài viết của bạn tội thấy rất buồn cười. Theo bạn trên 15 tuổi mới cho nam nữ học chung, ở độ tuổi các em đang tò mò mà được cho vào môi trường thích hợp như vậy lại càng nguy hiểm hơn.Theo tôi không thể đổ lỗi cho các em vì hoàn cảnh ngày nay đã khác, mức sống ngày càng cao nên các em phát triển thể chất sớm cộng tác động từ môi trường thay đổi chóng mặt từng ngày với nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho suy nghĩ của các em nên dễ dẫn đến sự suy nghĩ thiếu chín chắn trong tình cảm.Tôi chỉ mong chương trình đào tạo nên thay đổi khẩn cấp,các thầy cô giái không còn ngượng ngùng khi trình bày về một tiết học giáo dục giới tính nữa. Hãy giúp các em tự tin vượt qua giai đoạn thử thách này để có cuộc sống tốt đẹp, không hối hận về sau

( nguyen thanh quang - tieunhatquang89@yahoo.com )


Tôi thấy 'ghê' với những hành vi già trước tuổi như thế

Thế hệ 9X bây giờ do tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nên sự suy nghĩ về tình yêu cũng như nhiều vấn đề khác có rất nhiều lệch lạc. Phụ huynh cũng đóng một phần quan trọng trong việc định hướng, giáo dục con em mình nhưng lại "thả nổi", con mình muốn làm gì thì làm. Vì thế, những bậc phụ huynh nên đọc bài viết trên để nhìn nhận lại vấn đề một cách đúng đắn, đừng có nghĩ: "con tôi ngây thơ lắm", "nó không biết gì đâu"... mà đến một ngày trở tay không kịp. Biện pháp rắn là điều cần thiết lúc này để đưa thế hệ tương lai của đất nước vào khuôn khổ mẫu mực. Nói thật, là đọc bài trên mà thấy "ghê" với những hành vi "già trước tuổi" như thế!

Người trưởng thành


Đặt mình vào hoàn cảnh của 9X

Tại sao không đặt mình vào thế hệ 9X rồi xem xem mình sẽ làm gì khi lúc nào cũng bị bố mẹ cấm đoán trong độ tuổi tò mò nhất?. Tại sao không thay vị cấm đoán mà ngồi giải thích cho con mình hiểu, thay vì cho con mình chơi trò chơi "đuổi hình bắt chữ" bàng cách chỉ cho con mình biết thế nào là đúng thế nào là sai? Đến khi 9X làm rồi mới ngồi đấy mà mắng và đổ tại cái này cái kia. Chúng ta hãy xem lại mình đúng hay sai trước khi đổ tội cho những gì xung quanh...

Martin Tung


Tôi cũng từng hết hồn khi thấy học trò mình ôm nhau

Là giáo viên bậc trung học cơ sở, tôi cũng đồng ý với nhận định của các bạn về tình trạng học sinh hiện nay đang bị ảnh hưởng của "ma trận tình ái" một cách mạnh mẽ... Trong một lần đưa học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa ở Long Hải, tôi vô tình nhìn xuống băng ghế phía sau và "hết hồn" khi thấy học trò của mình ôm nhau tỉnh bơ như chốn không người... Thậm chí, lấy cớ "say xe ói mửa" chúng nằm trong lòng nhau suốt cả chuyến đi... Chưa kể, khi cho ra tắm biển chúng "õng ẹo" với nhau như các đôi "ễnh ương", nhìn mà "xốn con mắt". Tình trạng này chỉ mới có ở năm học này thôi, chứng tỏ các em đã bạo dạn hơn các khối học "anh chị" các năm trước... Làm gì để ngăn chặn tình hình này ư? thật sự các bậc nhà giáo cũng chưa biết sẽ làm gì. Trong kế hoạch của ngành cũng đã từng triển khai dạy "kỹ năng sống" cho các em rồi nhưng chưa thật sự có hiệu quả vì dạy "ôm đồm" đủ thứ... Cái cần thiết thì chưa thể đào sâu, còn gia đình nếu biết chuyện cũng chỉ biết "mắng mỏ" và cấm đoán". Các em vì những chuyện tình cảm mà có những thái độ buồn bã, lơ là chuyện học hành là đương nhiên, chúng ta hãy nhìn chuyện đó như một quy luật và hãy ra sức gần gũi động viên, uốn nắn kịp thời để giúp chúng hơn là "lên án". Xã hội càng văn minh, mạng lưới Internet càng rộng khắp và phổ biến thì chuyện tình cảm càng khó cấm "nở rộ" thành phong trào. Chỉ có diều nó " nở" vào thời điểm quá sớm, làm các thầy cô bậc PTCS "ngẩn ngơ".

Nguyen Dung


Đừng đổ lỗi cho trẻ

Theo quan điểm của tôi, chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, làm thầy cô và cả xã hội không nên đổ lỗi cho giới trẻ. Bên cạnh đó chúng ta không nên bàng quan với những hiện tượng, xu hướng thực tiễn đang xảy ra bên cạnh chúng ta. Nó đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, văn hóa giáo dục và đạo đức xã hội.

Tôi thiết nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là chúng ta chưa thực sự là bạn của con cháu chúng ta, là thầy cô với lương tâm nghề giáo đúng mực với học trò. Chúng ta chưa thực sự chia sẻ tình cảm suy nghĩ của chúng, hướng cho chúng những đam mê tốt đẹp, lối sống lành mạnh, những trò chơi bổ ích. Chúng ta quá bỏ rơi bọn trẻ, quá bàng quan với những suy nghĩ, hành vi của chúng. Sau đó, chúng ta đổ lỗi cho chúng, đổ lỗi cho văn hóa xã hội, đổ lỗi cho lối sống của giới trẻ. Điều đó có thực sự công bằng?

Đã từ quá lâu rồi, Tôi không còn thấy quyển Sổ liên lạc còn có giá trị đích thực của nó như ngày chúng tôi còn đi học. Những cuộc họp phụ huynh học sinh phần lớn chỉ liên quan đến vấn đề đóng các khoản phí và học thêm. Nếu biết chia sẻ, yêu thương, đồng cảm với những suy nghĩ, hành vi để hướng các em tới hành vi tốt đẹp, những đam mê, sở thích phù hợp với lứa tuổi các em thì tôi tin chắc rằng sẽ không có những điều đó xảy ra.

Một lần nữa, tôi xin mạo muội khuyên các vị làm cha me và thầy cô: " Đừng nên đổ lỗi cho các em". Tương lai của chúng ta, xã hội ta, văn hóa của chúng ta phụ thuộc vào chính chúng ta.

Phạm Chí Công


Trên 15 tuổi hãy cho nam nữ học chung với nhau

Khi tuổi còn nhỏ thì ai cũng thích tò mò, tìm hiểu và bắt chước. Phim ảnh chiếu trên tivi và các rạp luôn có các cảnh âu yếm quá mức cần thiết, nhất là các phim của VN. Điều đó làm cho không chỉ những người lớn mà ngay cả con nít cũng bị kích thích. Tuổi các em còn nhỏ lại có điều kiện gần gũi với nhau, đó chính là cơ hội để chúng tìm cách thỏa mãn tính tò mò. Khi đã nếm mùi rồi thì khó mà từ bỏ, dù cha mẹ hay thầy cô có nói có phân tích như thế nào đi chăng nữa cũng bằng thừa.

Trong một trường học, các em nhỏ sẽ bắt chước các anh chị lớp lớn hơn, và cứ vậy thành ra phong trào. Các thày cô giáo cũng đành bất lực, nhìn mãi rồi cũng quen, chỉ có các thầy cô mới ra trường, nhìn chưa quen mới thấy rụng rời.

Việc cho học sinh nam và nữ học chung từ bé thì cái lợi chưa thấy đâu nhưng cái hại đã thấy rõ ràng. Hãy nhìn vào con số nạo phá thai trước năm 1975, và của những thập niên 1980 so với con số nạo phá thai của những thập niên 1990 thì thấy thật chóng mặt. Đó là kết quả tất yếu của quá trình con trai con gái học chung 1 lớp với nhau, chúng ta bắt chước dập khuôn mẫu của nền giáo dục học sinh của nước ngoài, chất lượng giáo dục ngày càng tệ hại, còn cái xấu xa thì lại phát triển.

Vì vậy, theo tôi chỉ nên cho học sinh nam và nữ học chung với nhau khi các em đã lên đến cấp 3. Lúc đó, các em đã trên 15 tuổi, đã biết suy nghĩ và biết cách kiềm chế tốt hơn.

Pham Phi Phao


Thế hệ trẻ bây giờ sai lệch về lối sống

Suy nghĩ cũng như hành động của thế hệ 9x bây giờ đang trong tình trạng đáng báo động. Sự phát triển công nghệ, Internet cũng như du nhập, phim truyền hình. Mở tivi lên, kênh nào cũng toàn những bộ phim Hàn Quốc suốt ngày yêu đương, khóc lóc... Những nhân vật nổi tiếng, thần tượng của tuổi học trò lại dính vào scandal sex, rồi được lăng - xê hơn nữa và tuổi teen lại thần tượng hơn. Lao đầu vào những show diễn, hội hợp, đại diện cho game ... biến 1 thủ khoa tương lai sáng sủa trở thành sinh viên hạng bét, học lại thi lại - nhưng lại là thần tượng của tuổi teen ... Đây là hiện trạng thực sự đáng buồn, đáng báo động với thế hệ 9x

Ha Nguyễn


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao