Thứ bảy, 14/2/2009, 11:24 GMT+7

Nuốt cây sắt để trốn trại cai nghiện

Một thanh sắt dài 12 cm nằm ở dạ dày và mảnh sắt mỏng dài 4 cm, có đầu nhọn cắm vào thực quản, vừa được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể nam bệnh nhân 37 tuổi. Anh này khai đã nuốt kim loại để có cơ hội ra khỏi trại cai nghiện.

Bác sĩ Nguyễn Thuận Hòa, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP HCM cho biết, ngày 11/2, bệnh nhân này được đưa đến viện, tuy nhiên không lâu sau anh ta biến mất.

Một ngày sau, do quá đau ở ngực nên người này tự quay trở lại bệnh viện để các bác sĩ thực hiện nội soi lấy dị vật ra.

Sáng nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, cán bộ trại cai nghiện cũng đã có mặt để chờ "địu" anh trại viên liều lĩnh này trở về.

Theo bác sĩ Hòa, khi dị vật rơi vào thực quản dễ gây biến chứng áp xe trung thất và nguy cơ tử vong trên 95%. Trong trường hợp này, rất may dị vật không gây tổn thương cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cho biết, trước đây từng tiếp nhận một số trường hợp học viên trại cai nghiện hoặc trại giam nuốt kẽm gai hàng rào để có cơ hội tẩu thoát.

Phương Nghi

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao