Bắt cóc trẻ em bất thành
Một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi bịt kín mặt bằng khẩu trang, đi xe máy đến nhà bé Dầu nói dối là bố mẹ cháu bị tai nạn giao thông để chở đi thăm.
Em Nguyễn Thị Ngọc Dầu sinh năm 1997 ở xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Dầu kể sáng 13/2 một người bịt kín mặt bằng khẩu trang đi xe honda đến nhà em nói là "bố mẹ bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện, nhờ chú chở đi thăm".
Nghe vậy, quá hoảng hốt, bé Dầu vội lên xe đi với người đàn ông này. Tuy nhiên khi đến xã Bình Hòa, không phải hướng đi về bệnh viện, em biết mình bị lừa nên đã hô hoán bà con đến cứu giúp.
Những người đi đường xô đến. Dầu vùng vẫy tuột khỏi xe. Kẻ bắt cóc vội vàng tẩu thoát. Vì đối tượng bịt mặt nên em bé không nhận diện được.
Phạm Khang