Thứ bảy, 20/12/2008, 08:49 GMT+7

Thoát chết khi rơi từ tầng 9

Rơi từ độ cao gần 30 mét của Trung tâm Ngôn ngữ quốc tế và tin học Andersen (Bắc Ninh) xuống nóc ôtô con đang đỗ sát vỉa hè, Sơn (21 tuổi) may mắn thoát chết.
> Bé trai 20 tháng tuổi lành lặn sau khi rơi từ tầng 7

Ngay chiều 19/12, Sơn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy tay và sau đó được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo nhân viên của Trung tâm này, Hoàng Ngọc Sơn (21 tuổi), ở khu 3 phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh lên tầng 9 uống cà phê một mình. Sau khi lễ tân mang đồ uống ra, Sơn yêu cầu họ xuống tầng dưới, không cần phải trông. Một lúc sau, nghe tiếng nổ mạnh phía bên ngoài, mọi người chạy ra thì thấy Sơn nằm dưới đất, chiếc ôtô bị bẹp rúm một góc trên nóc, vỡ cửa kính sau.

Người nhà Sơn cho biết, một tuần trở lại đây, cậu bỗng dưng ít nói. Trưa 19/12, Sơn đến địa điểm trên để uống cà phê theo lời mời của một người nào đó, rồi rơi từ tầng 9 xuống. Tuy nhiên, nhân viên Trung tâm Andersen khẳng định Sơn chỉ đi một mình.

Trước đây, Sơn là sinh viên cao đẳng ở Bắc Ninh nhưng sau nhiều lần thi lại, Sơn quyết định bỏ học.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao