Thứ tư, 3/12/2008, 17:05 GMT+7

Làng gốm thủ công Phù Lãng

Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Cách Hà Nội 70 km, nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng, làng gốm Phù Lãng ngay sát chân một quả đồi với những đường làng quanh co. Các sản phẩm mang tính gia dụng như niêu đất, chum, vại, lọ, bình, tiểu, quách...

Gốm Phù Lãng có ưu thế ở chất men màu tự nhiên, bền và lạ, dáng gốm mộc mạc, thô phác, nhưng khỏe khoắn, chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ của đất và đậm nét điêu khắc.

Làng gốm Phù Lãng ngay bên sông Cầu êm đềm.
Những người thợ say mê làm gốm.
Những chuyến phà chở đất sét về làng từ xã Yên Tập, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
Đất sét chất đống trước cửa nhà.
Làng Phù Lãng thường sử dụng đất sét đỏ. Đất được ngâm làm chín mềm, sau 4 giờ có thể nhào nặn.
Công đoạn đầu tiên là việc vần, chuốt cho đất.
Một chiếc vại đang được hình thành dưới bàn tay thủ công.
Vẽ họa tiết.
Vào màu cho sản phẩm, đòi hỏi sự chau chuốt, tỉ mỉ.
Các sản phẩm gốm được nung trong lò khoảng hơn 30 tiếng ở 1.000 độ C.
Một sinh viên trường Mỹ thuật cũng tìm đến làng Phù Lãng để tạo hình nghệ thuật từ đất sét.

Hoàng Hà

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết