Điều tra việc dằn mặt 'người đương thời' Đỗ Việt Khoa
Ngày 17/11, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã mời hai người ở ga Thường Tín đến làm rõ thông tin có trường hợp đã thuê họ 5 triệu đồng để dằn mặt thầy giáo Đỗ Việt Khoa.
> 'Người đương thời' Đỗ Việt Khoa bị cướp máy ảnh, dọa 'làm thịt'
Theo thầy giáo Khoa, tối 14/11, hai người dáng bặm trợn ở ga Thường Tín đã tới đe dọa vì thầy đã tố bảo vệ trường THPT Vân Tảo xây 4 phòng học sát trường để cho thuê dạy thêm. Sau khi được thầy giải thích, hai người này đã ra về, nói là "hiểu lầm vụ việc".
10 phút sau đó, bảo vệ Trần Văn Xường xông vào chửi bới, đe dọa và cướp đi chiếc máy ảnh Nikon trị giá 19 triệu đồng
![]() |
| Thầy Đỗ Việt Khoa trình bày những bằng chứng tiêu cực tại THPT Vân Tảo. Ảnh: Tiến Dũng. |
Theo thầy Khoa, chiều 15/11, một trong hai người đã đến nhà thầy phân trần về vụ việc tối hôm trước, cũng như cung cấp thông tin rằng được một người thuê 5 triệu đồng để "dằn mặt" thầy giáo này.
Công an huyện Thường Tín đã mời hai người đến làm việc, tuy nhiên nội dung cụ thể chưa được tiết lộ. Đội trưởng Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín, Đặng Hữu Tuấn cho biết, do liên quan đến cán bộ và bảo vệ nhà trường, lại xảy ra vào gần ngày Nhà giáo Việt Nam nên công an Thường Tín coi đây là vụ án "nhạy cảm" và đang gấp rút điều tra.
Theo ông Tuấn, hiện lời khai giữa cán bộ nhà trường, bảo vệ và một số người dân mâu thuẫn. Công an đang tiếp tục lấy lời khai của bảo vệ Xường để tìm hiểu thêm động cơ sâu xa.
"Cần trưng cầu giám định để định giá chiếc máy ảnh vớt dưới ao. Hủy hoại tài sản có giá trị trên 500.000 đồng sẽ bị xem xét truy tố", ông Tuấn nói.
Trước thông tin cho rằng, đêm 14/11, khi công an xã đến làm việc, trường Vân Tảo không hợp tác bằng việc khóa trái cửa, ông Tuấn khẳng định chưa có kết luận và "nếu làm rõ, sẽ có công văn gửi Bộ GD&ĐT".
![]() |
| Bốn gian phòng xây ngay sát trường và bên cạnh là ao cá, nơi chiếc máy ảnh của thầy Khoa bị vứt xuống. Ảnh: Tiến Dũng. |
Ngày 17/11, để làm rõ những thông tin tố cáo của thầy Đỗ Việt Khoa về những tiêu cực tại THPT Vân Tảo, VnExpress.net đã tới làm việc với Ban giám hiệu trường. Tuy nhiên, sau khi cầm giấy giới thiệu của phóng viên, bảo vệ Nguyễn Văn Đoàn cho biết, Hiệu trưởng Lê Xuân Trung và Hiệu phó Nguyễn Thị Hoa đều đi vắng. Cả ngày, điện thoại di động của hai vị này đều ở trong tình trạng "không liên lạc được".
Dù sự việc xảy ra được 3 ngày nhưng chiều 17/11, thầy Khoa cho biết vẫn chưa được trường mời lên làm việc hay nghe giải thích về vụ việc.
Công an huyện Thường Tín đã ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp Trần Văn Xường để tránh tẩu tán tang vật cũng như làm rõ vụ việc.
Hôm nay, công an tiếp tục triệu tập những người có liên quan đến làm việc.
Tiến Dũng
Ý kiến độc giả:
Người gửi: Khánh Linh
Muốn ngành giáo dục thật trong sạch phải có nhiều người như thầy Khoa. Muốn có nhiều người như thầy Khoa thì luật pháp phải thật nghiêm minh. Nhiều người có ý nghĩ như thầy Khoa nhưng không dám làm vì sợ bị trả thù và liên lụy đến gia đình.
Người gửi: Hoàng Tùng
Không thể chấp nhận được khi một người hết lòng vì nền giáo dục mà lại bị đe doạ, tấn công như thế. Tôi nghĩ, vụ việc này không phải do cá nhân gây ra mà là có một kế hoạch nào đó. Tôi mong pháp luật phải kịp thời điều tra làm rõ.
Người gửi: Tran Thanh Chung
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý thật nghiêm những người coi thường kỷ cương, pháp luật. Hành động này nếu không xử nghiêm thì hỏi còn có ai dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực? Hãy vì những gì tốt đẹp nhất, vì tương lai con em chúng ta, hãy bảo vệ gia đình thầy Khoa. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và vững tin vào sự công bằng của xã hội.
Người gửi: Đặng Thu Đông
Việc làm của Thầy Khoa là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục. Nhân ngày 20/11, xin chúc thầy Khoa cũng như mọi thầy cô giáo khác thật mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến sức lực cho sự nghiệp trồng người của đất nước. Mong thầy sẽ tiếp tục đứng ra để bảo vệ lẽ phải cho ngành giáo dục.
- Du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng vọt (18/11)
- Bị điện giật chết tại công trình tòa nhà ngân hàng ACB (18/11)
- Đổ bộ vào Khánh Hòa - Ninh Thuận, bão suy yếu (17/11)
- Khỏa thân gây náo động khu chung cư (17/11)
- Thành phố Hà Đông và Sơn Tây 'xin' thành quận và thị xã (17/11)
- Xả lũ đối phó bão, Bình Dương ngập nặng (17/11)
- Dựng 330 điểm trú cho 200.000 hộ dân sơ tán bão (17/11)
- Lao vào ôtô tự vẫn (17/11)
- Những kẻ bảo kê gái mại dâm Hà thành (17/11)
- Đêm nay không khí lạnh tràn đến miền Bắc (17/11)
- Xà lan bị chìm sau khi đâm gẫy trụ cầu (17/11)
- Chưa cấm đội mũ 'bảo hiểm thời trang' (17/11)
- 'Người đương thời' Đỗ Việt Khoa bị cướp máy ảnh, dọa 'làm thịt' (16/11)
- Bão số 10 uy hiếp các tỉnh Trung và Nam Bộ (16/11)
- Toà nhà nguy hiểm C1 Thành Công chuẩn bị phá dỡ (16/11)














![]() |
| Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress