Hơn 200 cây nước đá 'ướp lạnh' mặt đường
Mặt đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM, đoạn đối diện với Đội cảnh sát tuần tra giao thông đã bị "ướp lạnh" hơn 12 giờ, sau khi một chiếc xe chở hơn 200 cây nước đá lật đổ tại đây vào rạng sáng 2/11.
 |
| Một phần đã được hàng quán và người dân lấy đi, phần tan chảy, nhưng đến đầu giờ sáng vẫn còn lượng lớn trên mặt đường. Ảnh: An Nhơn. |
Chiếc ôtô tải hơn 1 tấn chở đá này đã gặp tai nạn khi trên đường đi giao cho khách hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch, từ hướng Điện Biên Phủ về Nguyễn Đình Chiểu. Khi đến đoạn đối diện với Đội tuần tra cảnh sát giao thông thành phố thì đâm vào trụ đèn chiếu sáng công cộng.
Sau khi húc ngã trụ đèn, chiếc xe tiếp tục đâm vào cây xanh trước khi bị lật ngang. Toàn bộ số đá trên xe đã đổ tràn ra mặt đường và một số đã bị bể vụn. Rất may khi xe gặp nạn, đường vắng, nên chỉ có người phụ xe bị thương.
 |
| Chiếc xe gặp nạn được cẩu khỏi hiện trường bỏ lại toàn bộ số cây đá. Ảnh: An Nhơn. |
Đến đầu giờ sáng, chiếc ôtô tải được xe cứu hộ cẩu đi. Nhưng toàn bộ hơn 200 cây đá đã được chủ xe bỏ lại. Những hàng quán và người dân trong khu vực gần đó lấy về dùng nhưng vẫn không hết. Một số lượng lớn cây đá cứ thế tan ra từ từ và mãi đến đầu giờ chiều vẫn chưa hết.
Theo lời tài xế, tai nạn xảy ra do phanh trước trục trặc nên đã không làm chủ được tay lái.
An Nhơn