Kẻ hành hạ bé gái 2 tuổi bị bắt
Công an thành phố Pleiku đã khởi tố, bắt giam 2 tháng đối với bà Lê Thị Hương về tội “hành hung người khác”. Cháu Nguyễn Kiều Diễm My hiện bị viêm phổi nặng, mắt và nhiều vùng trên cơ thể bị đánh sưng bầm.
> Thêm một bé gái bị hành hạ
Tại cơ quan điều tra, bà Hương cho biết, việc hành hạ cháu bé là do "thiếu hiểu biết". Trước đó, một phụ nữ đến gửi cho bà Hương trông nom bé My với giá 300.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, người này đã không quay lại đón cháu cũng không gửi tiền chăm sóc.
Bác sĩ Đinh Quang Hiệp, Khoa ngoại của bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Các vết thương của cháu rất nghiêm trọng. Cháu bị đa chấn thương và sang chấn về tâm lý, đến nay vẫn còn dấu hiệu sợ hãi. Tôi chưa hề gặp trường hợp nào bị hành hạ dã man như vậy trong suốt gần 10 năm công tác tại đây”.
Chị Lan, người ở dãy trọ của bà Hương bức xúc: “Cháu My thường bị nhốt trong nhà cả ngày. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng cháu khóc ré. Một số lần tôi thấy cháu ngồi ăn ngấu nghiến những thứ quà bánh mà tôi cho”.
Chị Nguyễn Thị Như, người chăm sóc bé My tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhiều ngày nay cho biết, tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu bé đã lên đến gần 10 triệu đồng. Bé My đang được hưởng sự chăm sóc khá đặc biệt của các nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trước đó, chiều 23/10, thông qua người quen, cô Minh, giáo viên trường mầm non 7-5 (thành phố Pleiku) nghe tin có một bé gái không có người thân nên muốn nhận về nuôi. Khi đến nơi, cô giáo này phát hiện mặt cháu bé bị đánh bầm tím, sưng húp mắt trái, trên người có nhiều vết thương. Thấy có dấu hiệu bất thường, cô Minh báo sự việc với công an.
(Theo Gia đình Xã hội, Pháp luật TP HCM)