Thứ bảy, 11/10/2008, 16:33 GMT+7

Bị thương vẫn lái taxi gây tai nạn liên hoàn

Sáng nay, một đoạn phố Lê Duẩn (Hà Nội) bỗng náo loạn bởi chiếc taxi 4 chỗ lượn lách, phóng bạt mạng và tông vào một loạt xe máy, xe đạp khiến nhiều người bị thương.
> Taxi 'điên' làm bị thương 4 người/ Ôtô 'điên' lao thẳng vào cửa hàng

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, chiếc taxi đi từ hướng ga Hà Nội lên ngã tư Đại Cồ Việt. Nạn nhân đầu tiên bị đâm là anh Lê Văn Linh (44 tuổi), được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra còn có nhiều người khác, trong đó có trẻ em cũng bị thương.

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi có cảnh sát giao thông chặn lại. Ảnh: Tuấn Anh.
Chiếc xe chỉ chịu dừng khi bị cảnh sát giao thông chặn lại. Ảnh: Tuấn Anh.

Đại úy Nguyễn Viết Hiền, Đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết, phát hiện chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy, anh cùng một cảnh sát khác đuổi theo để chặn lại. Tuy nhiên, sau khi chạy được vài trăm mét, chiếc xe mới chịu dừng lại gần cổng công viên Thống Nhất. "Lúc tôi lại gần định rút chìa khóa chiếc xe đó, tài xế đã chống cự rồi tấn công lại", anh Hiền kể.

Tại hiện trường, cửa kính chiếc xe bị vỡ, bên trong nồng nặc mùi rượu và thức ăn. Một người đàn ông cởi trần, người đầy máu nằm trên ghế lái. Bên mang tai trái có một vết thương kéo dài.

Máu và thức ăn vương đầy trên xe. Ảnh: Tuấn Anh.
Máu và thức ăn vương đầy trên xe. Ảnh: Tuấn Anh.

Lái xe đã được xác định là Nguyễn Văn Dũng, 48 tuổi. Chiếc xe mang nhãn hiệu taxi Hùng Vương.

Công an đang điều tra vụ việc.

Tuấn Anh

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết