Cháu bé bị đứt lìa cánh tay do cây xăng phát cháy
 |
| Hố ga xảy ra tai nạn. Ảnh: CAND |
Vụ nổ hố ga chiều 20/8 làm bị thương một bé trai là do bồn chứa xăng gần đó phát cháy.
> Nổ hố ga, một bé trai đứt lìa tay trái
Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, chiều 20/8 tại Cửa hàng xăng dầu số 35 phát cháy trên nắp bồn chứa xăng A92 (Cần Thơ) chôn dưới mặt đất. Nhân viên cửa hàng đã kịp dập đám cháy nhưng hơi nóng của ngọn lửa theo đường cống thông hơi dẫn ra hố ga công cộng đã gây nổ hố ga.
Khi đó, cháu Tô Thanh Phương đang đứng trên nắp hố và bị hất văng lên khỏi mặt đất, bị nắp cống chặt đứt lìa cánh tay trái thành nhiều đoạn.
Ông Ngô Thành Huy, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 35, cho biết đã gửi gia đình cháu Phương trên 10 triệu đồng để chi phí việc mổ, điều trị, chăm sóc và đã cử người vào bệnh viện để thăm hỏi cháu. Nếu việc chữa trị cho cháu Phương có phát sinh thêm các chi phí thì phía cửa hàng sẽ chịu.
Chiều 21/8, sức khỏe của cháu Phương đang dần ổn định. Tuy nhiên, việc hồi phục cánh tay trái bị đứt lìa thành nhiều đoạn là không thể.
Gia đình Phương rất nghèo, cả nhà 9 nhân khẩu ở trên chiếc ghe 2,5 tấn neo đậu tại chợ Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Hằng ngày, cả gia đình đi làm mướn và mò cua, bắt ốc rồi đem đi bán dạo.
(Theo Công An TP HCM)