Thứ sáu, 1/8/2008, 12:30 GMT+7

Một học sinh lớp 5 bị xích trong chuồng chó

Chiều 31/7, em Trần Vĩnh Sơn, học sinh lớp 5, ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị xích hai chân trong góc chuồng chó hôi thối ở công trình cầu Tam Phú 2.

Em Sơn hốt hoảng: “Một chú bảo vệ chạy đến túm áo con kéo đi, quát lớn: Mày là thằng nào, mấy lần trộm cắp sắt rồi? Sau đó chú bảo vệ túm áo con đẩy vào chỗ này, xích chặt”.

Bảo vệ Nguyễn Xuân Hai thanh minh, thấy mấy em nhỏ có dấu hiệu cậy kho lấy sắt nên bắt, hù dọa, việc khóa xích em Sơn lại là do một thủ kho làm.

Sơn bị bắt trói lúc 14h nhưng đến 16h vẫn bị xích ở góc chuồng chó. Sau khi bắt trói Sơn, những người này bắt em khai ra giấy về những lần lấy cắp trước đây.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân