Chủ nhật, 27/7/2008, 08:52 GMT+7

Thanh niên kiều bào muốn góp sức xây dựng quê hương

Có đến 14 năm định cư ở nước ngoài, Phạm Thị Thanh Lan (20 tuổi), sinh viên ngành ngân hàng Đại học kinh tế Ukraina chia sẻ, bạn sẽ góp sức phát triển nền tài chính Việt Nam trong vài năm tới.

Được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trại sinh xuất sắc trong lễ bế mạc trại hè kiều bào thành phố năm 2008, Lan cho biết, luôn hướng về tình hình phát triển của Việt Nam.

"Em học ngành tài chính, ngân hàng vì quê hương mình có nhiều tiềm năng về lĩnh vực này nhưng vẫn chưa phát triển bằng nhiều nước bạn. Em hy vọng mình có thể góp chút công sức xây dựng quê hương", Lan tâm sự.

Du học sinh Phạm Thị Thanh Lan (người đầu tiên bên phải) đang biểu diễn trên hội trường của Thành Đoàn TP HCM cùng các trại sinh khác. Ảnh: V L.

Nói tiếng Việt lưu loát như người bản xứ, hăng hái tham gia các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ bế mạc trại hè kiều bào, Lana (tên tiếng Ukraina của Lan) kể, em được sinh ra và có 6 năm tuổi thơ gắn bó với Việt Nam. Bố mẹ lại đều là người Việt cả nên một ngày nào đó được trở về đây sống và làm việc là chuyện hết sức bình thường.

Cũng trong độ tuổi đôi mươi, trại sinh Việt kiều đến từ Campuchia, bạn Bùi Minh Tâm rời quê hương năm 3 tuổi và đang theo học tại Đại học kinh tế tổng hợp tại Campuchia. Bạn vui vẻ nói với VnExpress: "Người Việt làm ăn, buôn bán tại Campuchia rất đông, em theo học ngành kinh doanh cũng không nằm ngoài mục đích kết nối với quê hương để phát triển kinh tế".

Du học sinh nam này nhận xét, TP HCM đã mọc lên các tòa nhà mới, cao tầng, kiên cố bên cạnh nhiều công trình lớn vẫn đang được xây dựng, tiềm năng phát triển trong vài năm nữa sẽ rất lớn.

Tâm rụt rè thừa nhận tuy đọc tiếng Việt khá tốt nhưng kỹ năng viết còn hơi yếu nên sẽ phải tự rèn thêm để hoàn thiện tiếng mẹ đẻ. Bạn cũng hào hứng kể về kế hoạch tương lai sẽ kiêm nhiệm việc tiếp đón và hỗ trợ cho tổ chức và cá nhân người Việt Nam đến làm việc trên quê hương thứ hai của mình và hứa hẹn sẽ trở lại Việt Nam.

Đến từ Đức, bạn Nguyễn Phương Linh (17 tuổi) là một trại sinh nhiệt tình trong rất nhiều tiết mục ca hát, nhảy múa của trại hè. Linh tiết lộ dự định cho những năm đại học sắp tới tại Đông Âu sẽ theo ngành thương mại và liên kết, kinh doanh với người Việt Nam sống tại Đức.

Các bạn trẻ là du học sinh người Việt đến từ 14 nước trên thế giới đã nhanh chóng thân nhau, hòa đồng và đoàn kết chỉ sau 4 ngày trại hè. Nhiều trại sinh trao đổi địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ cho nhau và lưu luyến trong buổi lễ chia tay.

"Em tiếc những ngày vui đã trôi qua quá nhanh vì sẽ phải rất lâu hoặc khó có cơ hội gặp lại mọi người", một bạn trại sinh đến từ Ba Lan tiếc rẻ.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài tạm biệt các bạn thanh thiếu niên kiều bào với lời chúc sức khỏe gửi đến người thân của các em tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Tài cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ Việt kiều "hãy cố gắng học tập và phấn đấu để thành đạt dù trên xứ người hay trên quê hương mình".

Hà Thanh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao