Thứ bảy, 12/7/2008, 09:39 GMT+7

Một người bị rơi 10 m trong thang máy bệnh viện

Khi mở cửa thang máy tầng 4 Viện Y dược học dân tộc (Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP HCM), một bệnh nhân 63 tuổi thản nhiên bước vào mà không ngờ rằng, đó chỉ là khoảng không và bị rớt xuống.
> Sập cầu thang quán ăn làm một người chết

Nạn nhân là ông Bùi Viết Khảm (63 tuổi, Trương Công Định, phường 14, Tân Bình). Ông Khảm được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương khi gãy nhiều xương, trong đó có cột sống, xương chậu, xương vai, tay, chân… Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân sẽ phải nằm viện điều trị nhiều tháng.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, ngày 11/7, ông Khảm lên tầng 4 của Viện y dược học dân tộc để lấy thuốc. Sau khi bấm thang máy xuống đất, thấy đèn báo hiệu đã lên tới, ông kéo cửa bước vào mà không biết rằng máy bị hỏng. Lúc này thang máy đang nằm ở tầng 1. Do vậy ông bị rơi xuống nóc của thang máy với độ cao gần 10 m. Khi nghe thấy âm thanh lớn, các nhân viên bảo vệ của Viện nhanh chóng tới hiện trường tìm cách đưa ông Khảm ra ngoài đi cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng công an điều tra quận Phú Nhuận và gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để lập biên bản.

Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, chiếc thang máy này quá cũ và đã có dấu hiệu hư hỏng từ trước nhưng phía tòa nhà không dán cảnh báo.

An Nhơn

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân