Thứ hai, 7/7/2008, 16:48 GMT+7

Sợ môn Toán, nhờ người thi hộ

Lo sợ không làm được Toán vì học yếu môn này, thí sinh Nguyên nhờ một người bạn tới hội đồng THCS Lê Quý Đôn (TP HCM) thi hộ. Buổi chiều, Nguyên tự đi thi môn Lý và bị phát hiện rồi giao cho công an.
> Phát hiện hàng loạt trường hợp gian lận thi đại học

Nguyên, quê Thanh Hóa, là thí sinh thi vào ĐH Nông Lâm thành phố, tại hội đồng THCS Lê Quý Đôn (quận Thủ Đức).

Sáng 4/7, phát hiện thí sinh mang tên Nguyên hơi khác biệt so với ảnh trong chứng minh thư nhân dân, nên hội đồng thi này đã lập biên bản. Tuy nhiên nam sinh trình bày này sự khác biệt do ảnh chụp đã lâu, và ký cam kết mình đúng là người trong ảnh.

Điện thoại di động bị cấm mang vào phòng thi. Ảnh: Lan Hương.

Tới buổi thi Lý chiều 4/7, giám thị phát hiện thí sinh Nguyên khác người thi lúc sáng, nên hội đồng thi THCS Lê Quý Đôn đã lập biên bản đình chỉ, giao thí sinh này cho Công an quận Thủ Đức khai thác.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Hiệu phó ĐH Nông lâm TP HCM cho biết, lời khai của Đỗ Văn Nguyên tại cơ quan công an khá bất nhất.

Trước đó, Nguyên khai bị mất giấy tờ thi nên "ai đó" đã lấy dùng những giấy này để vào phòng thi môn Toán. Tuy nhiên, sau đó thí sinh này thú nhận do học yếu môn Toán nên nhờ một người là bộ đội tên Phường, sống gần nơi Nguyên trọ tới thi hộ.

"Tuy nhiên, theo thông báo của công an quận Thủ Đức, do chưa đủ tình tiết để truy cứu trách nhiệm hình sự nên thí sinh Đỗ Văn Nguyên chỉ bị xử phạt hành chính", ông Hùng thông tin.

Lan Hương

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao