Thứ hai, 7/7/2008, 14:07 GMT+7

Ôtô đâm sập cổng trường mầm non, một giáo viên tử nạn

8h sáng nay, giáo viên, học sinh trường mầm non Hoa Linh, Cầu Giấy (Hà Nội) hoảng hốt khi nghe thấy cổng trường đổ rầm, rầm. Tại hiện trường, một cô giáo nằm bất tỉnh, chiếc Hyundai màu đen 7 chỗ bẹp rúm đầu.
>Xe tải chở bia bị húc đổ giữa phố/ Xe tải đâm nát 4 xe máy, làm thương một em bé

Cô giáo Lê Ngọc Ánh (25 tuổi, quê ở Yên Bái) bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người gây tai nạn là Trần Kiên, 36 tuổi, ở chung cư quốc tế Thăng Long, mới mua chiếc xe Hyundai.

Chiếc ô tô gây nạn tại trường mầm non Hoa Linh. Ảnh: Tuấn Anh
Ôtô gây nạn tại trường mầm non Hoa Linh. Ảnh: Do bạn đọc cung cấp.

Chị Thủy, phụ huynh học sinh kể, chị đang đưa con vào lớp thì chợt nghe tiếng ầm. Mọi người chạy ra ngoài thấy cổng trường và tường đổ ụp xuống trong tiếng kêu thất thanh của các cô giáo đứng phía ngoài. "Mọi người thật sự hoảng loạn khi một cô giáo bị ngã bất tỉnh, chảy nhiều máu. Chúng tôi vội đưa cô lên taxi đi cấp cứu”, chị Thủy cho biết.

Một giáo viên tại trường mầm non này cho biết, cô giáo trên đã tử nạn trên đường tới bệnh viện E. Vụ tai nạn xảy ra đầu giờ sáng, lúc học sinh bắt đầu đến lớp nên đã gây hoang mang cho phụ huynh và giáo viên.

Chị Hà, người chứng kiến vụ việc kể, khoảng 8h sáng, chiếc xe từ phía nhà A3 đang tìm cách quay đầu dưới lòng đường, trước cửa trường mẫu giáo Hoa Linh thì vướng vào gờ đường. Sau đó, chiếc xe bất thình lình rú ga lao vào một cô giáo đang đứng đón học sinh và đâm liên tiếp vào cổng trường cho đến khi đổ sập.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Tuấn Anh - Xuân Tùng

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân