Thứ hai, 30/6/2008, 09:17 GMT+7

Cổ động viên Tây Ban Nha ăn mừng giữa Hà Nội

Nhóm cổ động viên Tây Ban Nha quây thành vòng tròn hát mừng chiến thắng. Khi thủ môn Casillas nâng cao chiếc cúp vô địch, hàng loạt tiếng hô vang "Tây Ban Nha vô địch!".
> Ảnh đêm chung kết Euro cuồng nhiệt ở Hà Nội

Thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch Euro 2008 qua màn hình, anh Friedrich vẫn không tin là trận đấu đã kết thúc. "Đức đã có khởi đầu tuyệt vời, lúc đó tôi đã tưởng bàn thắng sẽ chỉ là vấn đề thời gian", anh buồn rầu nói.

Cùng lúc đó, trước màn hình máy chiếu tại Đại sứ quán Đức, khoảng 20 cổ động viên người Tây Ban Nha trong trang phục của đội tuyển quốc gia quây thành vòng tròn uống champagne hát mừng chiến thắng. Khi thủ môn Casillas nâng cao chiếc cúp vô địch, hàng loạt tiếng hô "Tây Ban Nha vô địch!".

Tranh thủ "trang điểm" cỗ vũ đội nhà. Ảnh: Tuấn Anh.

Anh Ugo, nhân viên Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam hồ hởi: "Đã 44 năm rồi người Tây Ban Nha chúng tôi mới giành chức vô địch Euro. Chiến thắng của đội tuyển tối nay thực sự thuyết phục".

Cuồng nhiệt không kém người Tây Ban Nha, Nguyễn Lương Hương và Trần Thị Tuyết Linh, sinh viên năm thứ ba ĐH Hà Nội cũng nối đuôi theo đoàn chạy quanh sân đại sứ quán. Mồ hôi chảy dòng trên má, Linh cho biết, cô cùng nhiều thành viên trong lớp đã lên kế hoạch cổ vũ cho đội tuyển "bò tót". Hai nữ sinh có mặt tại sân Đại sứ từ 23h để tham gia các hoạt động bên lề trước khi trận đấu chính thức diễn ra.

"Rất hiếm khi em được đi chơi qua đêm. Vậy mà trận chung kết này, bố mẹ em đã thay đổi quan điểm", Linh nói.

Các cổ động viên của "xứ sở bò tót" cho hay, để ăn mừng chiến thắng họ sẽ đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và ăn nhiều món ăn đặc sản của Hà Nội cho đến sáng. "Nếu mọi người có hứng chúng tôi sẽ tổ chức bơi qua hồ", anh Ugo dí dỏm nói.

Sung sướng khi đội nhà mở tỷ số. Ảnh: Tuấn Anh.
Sung sướng khi đội nhà mở tỷ số. Ảnh: Tuấn Anh.

Không kìm được cảm xúc, bà Soledad Fuentes, đại sứ Tây Ban Nha cũng sung sướng thốt lên: "Thật hạnh phúc! Hôm nay đội chúng tôi đã chơi thật tuyệt vời. Tôi yêu Torres và thủ môn Casillas". Bà Fuentes cho hay, sáng nay, đại sứ quán sẽ khởi động cho một tuần làm việc mới bằng cách ăn mừng ngôi vô địch của "những chú bò tót".

Tối 29/6, lượng người hâm mộ bóng đá có mặt tại đại sứ quán Đức lên đến con số kỷ lục. Theo giấy mời của ban tổ chức, 22h30 đại sứ quán mới bắt đầu các hoạt động cho trận chung kết. Tuy nhiên, trước đó cả giờ đồng hồ, ngoài cổng đại sứ quán, hàng trăm người có giấy mời chen nhau vào để thưởng thức đêm cuối cùng của Euro 2008. Nhiều cổ động viên chờ đến khi trái bóng lăn với hi vọng sẽ được vào bên trong sân nhưng vẫn phải ngậm ngùi ra về vì khuôn viên đại sứ quán Đức đã quá tải.

Bên trong , khoảng 500 cổ động viên hai đội đã hâm nóng bầu không khí trước trận đấu nhiều giờ đồng hồ. Tuy chỉ có một nhóm nhỏ, song những người Tây Ban Nha đã rất biết cách lôi kéo các cổ động viên Việt Nam ủng hộ cho đội nhà bằng cách sơn lên má, lên trán họ hình lá quốc kỳ màu đỏ, vàng.

Hàng chục người có giấy mời vẫn không thể vào đại sứ quán Đức do quá tải. Ảnh: Tuấn Anh.
Hàng chục người có giấy mời vẫn không thể vào đại sứ quán Đức do quá tải. Ảnh: Tuấn Anh.

Không chỉ thế, họ còn tập và hô vang "Tây Ban Nha" bằng tiếng Việt rất rành rọt. Anh Ugo cho rằng, lượng người cổ vũ đội nhà rất ít, vì vậy, thấy bất cứ ai vào sân chưa có biểu tượng cổ động, anh tình nguyện đi vẽ quốc kỳ của đất nước Tây Ban Nha lên mặt các cổ động viên.

Để phục vụ tốt hơn người hâm mộ, một chiếc màn chiếu khổng lồ cao xấp xỉ 5 mét được tăng cường ở ngoài sân đủ sức thỏa mãn người xem ở mọi góc độ. Hình ảnh các cầu thủ của đội tuyển Đức cũng được dựng khắp sân. Tiếp sức cho các cổ động viên là bánh mỳ kebab cùng bia và các loại đồ uống.

Mặc dù đội nhà không giành được chiến thắng nhưng ông Roland Stumpf, Viện phó viện Goethe vẫn vui vẻ chúc mừng những người bạn Tây Ban Nha có mặt tại đại sứ quán Đức sau trận đấu. "Người Tây Ban Nha đã có một chiến thắng xứng đáng sau hơn 40 năm chờ đợi", ông Stumpf chia sẻ.

Kết thúc trận đấu, hàng trăm cổ động viên của "cỗ xe tăng" tại đại sứ quán Đức nhanh chóng lấy xe ra về. Chỉ một số nán lại với khuôn mặt buồn bã. Trong khi đó, dòng áo đỏ vẫn tấp nập chui vào những chiếc xe taxi để ăn mừng chiến thắng.

Nguyễn Hưng - Hà Anh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao