Thứ bảy, 26/4/2008, 09:57 GMT+7

Sinh viên 6 lần bắt trộm bị chém cụt 2 ngón tay

Thấy tên trộm đang phá khóa xe máy, hai anh em Tuấn, Chung nhảy vào bắt. Tên trộm cùng đồng bọn rút dao chém Tuấn cụt 2 ngón tay. Đây là lần thứ 7 anh em Tuấn bắt trộm.
> Một sinh viên hai lần bắt đạo chích xe buýt

Vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 24/4 tại tổ 39 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lê Minh Tuấn được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108, còn anh Chung chỉ bị xây xát nhẹ.

Lê Minh Tuấn vừa được nối gân 2 ngón tay và khâu 3 vết thương trên đầu. Ảnh: K.C.
Sau khi được phẫu thuật nối gân 2 ngón tay và khâu 3 vết thương trên đầu, sức khỏe của Tuấn hiện đã bình phục. Ảnh: Khánh Chi.

Nằm trên giường bệnh với đôi tay vừa được nối gân 2 ngón và chiếc đầu băng trắng do nhiều vết thương, cậu sinh viên năm thứ 2 Trung học Cảnh sát Nhân dân 1 kể: "13h ngày 24/4, thấy hai thanh niên đi xe wave đỏ mang theo một chiếc túi xách có biểu hiện nghi vấn, em liền theo dõi. Thấy một tên ngồi trên xe máy, một tên đang loay hoay bên chiếc xe máy, em về gọi thêm anh trai ra giúp sức".

Khi vừa thấy tên trộm dùng vam phá khóa chiếc xe Jupiter của hàng xóm, Tuấn và Chung liền nhảy vào bắt. Chung làm nhiệm vụ giữ tên trộm còn Tuấn tiếp tục chạy ra tóm tên đang ngồi trên xe máy.

Tuy nhiên, do to khỏe nên tên trộm vùng khỏi tay Chung và chạy ra dùng vam phá khóa đập vào đầu Tuấn. Tên còn lại rút con dao chọc tiết lợn lao vào chém Tuấn.

Bị chém đứt gân tay ngón giữa bàn tay trái và ngón trỏ bàn tay phải cùng nhiều vết thương trên đầu, màu từ người Tuấn ròng ròng chảy. Nhưng khi thấy hai tên trộm định chạy vào khu có trẻ con để bắt làm con tin, Tuấn và Chung dùng gậy gộc, gạch đá nhặt được trên đường để khống chế không cho chúng đạt được mục đích.

"Lúc đó người dân đổ ra xem rất đông nhưng bọn chúng hăng lắm, luôn miệng hét: 'Thằng nào vào đây tao xiên chết!'. Chẳng ai dám xông vào. Bọn chúng chạy về hướng nào là người dân lại dạt về hướng đó", cậu sinh viên 24 tuổi buồn bã kể.

Sau 30 phút, công an phường Yên Hòa có mặt. Bọn đạo chích chỉ chịu đầu hàng khi bị công an dùng dùi cui khống chế. Tuấn được đưa đi cấp cứu.

Tại công an, hai tên đạo chích khai tên là Nguyễn Duy Hoa (36 tuổi) có 6 tiền án tiền sự và Lê Huy Quyền (35 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng) có 4 tiền án tiền sự.

Vụ việc đang được công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ.

Tuấn (áo đen) và bạn trong lần bắt đạo chích tại bến xe buýt Cầu Giấy. Ảnh: Khánh Chi.
Tuấn (áo đen) và bạn trong lần bắt đạo chích tại bến xe buýt Cầu Giấy. Ảnh: Khánh Chi.

Sinh ra trong gia đình có bố là công an hình sự quận Cầu Giấy. Chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn đã 3 lần bắt đạo chích tại bến xe buýt Cầu Giấy. Trước đó, cậu thanh niên này cũng 2 lần bắt trộm ở ngay gần nhà.

Ngay cả Chung, anh trai Tuấn cũng rất "hăng" bắt trộm. Xin đi công an nhưng thiếu chiều cao, Chung vào bộ đội biên phòng sau đó về lái xe du lịch. Không chỉ đi cùng em trai bắt trộm, năm 2007, Chung đã trực tiếp bắt tên trộm cắp xe máy trên đường Yên Phụ (Hà Nội).

Ngồi lau mồ hôi cho cậu con trai, mẹ Tuấn rơm rớm nước mắt nói: "Thằng này nó hăng lắm. Về nhà nghỉ phép nhưng đêm nó có ngủ đâu, toàn đi rình trộm thôi. Lần nay may mà hai thằng đó không bị HIV, không thì...".

Còn Tuấn chỉ biết an ủi mẹ: "Mình không làm thì ai làm? Nếu ai cũng sợ thì bọn lưu manh làm loạn mất".

Khánh Chi

Ý kiến bạn đọc

Người gửi: Gia Minh

Mình chưa làm được như 2 anh em bạn ấy nhưng rất khâm phục và quý mến các bạn. Mong rằng Tuấn mau chóng bình phục và mãi mãi có bầu nhiệt huyết như thế. Mình muốn gửi một chút quà để động viên bạn ấy.

Người gửi: Minh Anh

Thiết nghĩ những tấm gương như vậy cần nhận được sự tuyên dương và cổ vũ đặc biệt từ phía Bộ Công an cũng như Trung học Cảnh sát Nhân dân. Tuấn có tinh thần dũng cảm và quyết tâm chống lại cái xấu. Hy vọng những người như Tuấn sẽ được trân trọng và tạo điều kiện phát huy trong hàng ngũ công an.

Người gửi: hongngoc

Sau khi đọc xong bài báo, tôi tự hỏi mình: "Trong xã hội ngày nay, còn mấy ai được như em?". Phải thừa nhận rằng, xã hội ngày nay, con người lạnh lùng với nhau quá, mọi người có thể bàng quang trước nỗi đau, mất mát và bất công... Và chúng ta cần làm gì để cảm ơn những người như em?

Người gửi: huynh thai truong

Tôi đã đọc và rất cảm phục tấm lòng của 2 em. Tuy còn nhỏ nhưng đã có nhận thức người lớn hơn nhiều bạn trẻ có lối sống cá nhân trong xã hội.

Tôi rất cảm kích câu nói "mình không làm ai làm". Xã hội cần nhiều hơn những con người như thế và họ cần được quan tâm thích đáng. Xin cảm ơn hai em đã góp tay là cho xã hội ngày càng tốt đẹp.

Người gửi: Phan Trọng Hậu

Những tấm gương như thế này ở thời buổi hiện nay rất khó kiếm và cần được lấy làm mẫu. Cơ quan đoàn thể trực tiếp quản lý Chung và Tuấn phải có chế độ khen thưởng và ưu đãi. Nhà nước cần có khen thưởng thích đáng làm mẫu cho người khác học tập và kích thích các cá nhân khác có thể tham gia trong các vụ tương tự. Làm thế nào để người dân hy sinh bản thân nhưng không bị thiệt thòi và họ cảm thấy sự hy sinh của mình là chính đáng và cao cả.

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao