Thứ tư, 9/4/2008, 05:00 GMT+7

Cha cháu bé bị mẹ ném qua xe buýt không oán trách vợ

Nước mắt lưng tròng, ngồi ôm đứa con 2 tuổi bị chấn thương đang mê man tại bệnh viện, anh Lục Văn Thức không trách hành động ném con qua cửa xe buýt hôm 7/4 của vợ mà chỉ mong sao cho con được bình an.
> Cháu bé 2 tuổi bị đẩy qua cửa sổ xe buýt / Người ném bé trai 2 tuổi qua xe buýt là mẹ ruột

Hôm qua, một ngày sau khi bị mẹ ruột ném qua cửa sổ xe buýt khi đang chạy trên chuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, bé Lục Hữu Trí đã được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Theo các bác sĩ, đến sáng nay bé Trí đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do chấn thương ở đầu khá nặng nên vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Ngồi chăm con tại bệnh viện, cha của bé, người đàn ông 35 tuổi, quê ở An Giang, sống bằng nghề làm mướn, với gương mặt khắc khổ kể lại: "Hôm đó đang vác lúa cho chủ thì tôi nghe điện báo tin vợ tôi ném con ra cửa sổ xe buýt đang chạy, tôi đã không tin vì ở nhà vợ tôi thương con lắm. Có lẽ do mấy hôm nay trời nắng quá, nhà lại hết tiền, túng quẫn cô ấy mới trở chứng bệnh tâm thần nên không thể kìm chế được".

Anh Thức và bé Trí tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương.

Anh Thức cho biết, hai người lấy nhau từ năm 2005, khi ấy Đào Thị Mỹ Hương hoàn toàn bình thường. "Tuy nhiên một năm trở lại đây, thi thoảng cô ấy chửi mắng, la hét to..., nhưng do nhà nghèo, tôi phải đi làm xa nên không thể ở nhà để chăm sóc vợ và bảo vệ con", anh Thức giãi bày.

Anh Thức cho biết thêm, hiện gia đình anh đã về An Giang lấy giấy chứng nhận từng phải điều trị bệnh tâm thần của Hương trình công an "để cô ấy không bị đi tù".

Tại Phân viện Giám định pháp y tâm thần phía Nam sáng nay, các bác sĩ cho biết, Hương có dấu hiệu tự hủy hoại thân thể, khi gặp người lạ là bỏ trốn.

Theo lời kể của chị Bảy, chị ruột của Hương, Hương vốn bị tâm thần từ nhỏ. Gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tỉnh An Giang đến năm 15 tuổi thì hết bệnh. Sau đó Hương ra Bà Rịa - Vũng Tàu giúp việc cho một chị tên Út Duyên. Sau 5 năm, Hương bị cho thôi việc do thi thoảng có dấu hiệu bất thường. Sau khi về nhà một thời gian Hương hết bệnh và kết hôn với anh Thức. 

Cũng theo chị Bảy, năm 2007, Hương đã có một lần trốn nhà và bế bé Trí ra đến Vũng Tàu định xin làm việc lại. Gia đình tìm được, buộc Hương trở về quê với chồng. Hương đã kháng cự và cũng từ đó trở nên bức bối, có dấu hiệu tâm thần trở lại.

"Chính vì thế, khi hay tin nó ném con tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi đoán ngay nó đến nhà mà nó từng làm thuê", chị Bảy nói.

Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định tâm thần để có quyết định xử lý với người mẹ này.

Thiên Chương

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân