Mẹ cháu bé 2 ngày tuổi bị bán trình diện cảnh sát
Sau khi phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đưa cháu bé 2 ngày tuổi vào bệnh viện Phụ sản trung ương để chăm sóc. Sáng 20/2, bà mẹ 18 tuổi, đã từ Hòa Bình xuống, xin nhận lại con đẻ.
> Một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh bị phát hiện/ Bắt tiếp nghi phạm trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết, hiện sức khỏe cháu bé vẫn bình thường. Bé trai nặng 2,7 kg. Kết quả xét nghiệm trên cơ thể bé đều âm tính, không có bệnh truyền nhiễm.
Trước khi đưa về bệnh viện này chăm sóc, cháu bé đã được các cán bộ điều tra, những người cứu cháu khỏi đường dây buôn người đặt tên là Nguyễn Văn Hoàn. Các bác sĩ chăm sóc cho hay, họ đặt tên như vậy với mong muốn cháu nhanh chóng quay trở về với gia đình.
![]() |
| Y tá Hương chăm sóc cháu Hoàn sáng 20/2. Ảnh: Hoàng Hà |
Nằm trong chiếc khăn đỏ, ngủ say sưa, bé Hoàn chưa thể biết những biến động trong cuộc sống của mình từ khi mới lọt lòng. Y tá Nguyễn Thị Hương, người chăm sóc cháu bé cho hay, Hoàn ngoan, ít khóc.
Trao đổi với VnExpress, trung tá Nguyễn Quốc Hợp, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sáng nay mẹ cháu bé, 18 tuổi, ở Hòa Bình đã xuống cơ quan công an để xin nhận lại con. Mọi thủ tục sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất.
Tại cơ quan công an, chị này cho biết bố cháu cũng 18 tuổi. Quá yêu nhau, họ đã có con ngoài ý muốn. Tuy nhiên khi chị sinh con, bố cháu bé đã bỏ đi. Kinh tế khó khăn, bà mẹ trẻ đã giao con cho người khác làm con nuôi. Tối 19/2, khi xem truyền hình, chị mới biết con trai sắp bị bán sang Trung Quốc.
Trước đó, khi trên đường mang cháu bé sơ sinh sang biên giới để bán, Nguyễn Thị Thinh và đồng bọn đã bị Công an Hà Nội bắt giữ. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đã câu kết với nhau để thực hiện 3 "phi vụ" mua bán trẻ em. Hiện 4 người liên quan đến đường dây này đã bị bắt.
Bé Hoàn, nạn nhân của đường dây buôn bán trẻ em này, đã được đưa tới khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương đang chăm sóc. Nhóm của Thính khai nhận, họ mua bé từ một phụ nữ tại Hòa Bình.
Tuấn Anh
- Đổ xô đi lễ chùa giải hạn, cầu an (20/02)
- Ảnh nhộn nhịp xin lộc chùa Bà (20/02)
- Tưng bừng lễ hội rước lợn La Phù (20/02)
- Hỗ trợ một triệu đồng cho mỗi trâu, bò chết (20/02)
- Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố (20/02)
- Hàng loạt đạo chích xe buýt sa lưới (20/02)
- Gia cầm chết vứt trôi sông (19/02)
- Hàng nghìn xe 'nhồi' khách bị xử lý dịp Tết (19/02)
- Sẽ dán ảnh đạo chích trên xe buýt (19/02)
- Những chuyến tàu kinh hoàng đến Sapa (19/02)
- Nước mắt ở bản nghèo giữa mùa băng giá (19/02)
- Sẽ khởi tố vụ công trình Pacific gây sập nhà (19/02)
- Sài Gòn bùng phát tắc đường (19/02)
- Cảnh sát giao thông bị đấm (19/02)
- Hai chị em gái sinh con cùng ngày giờ, cân nặng (19/02)









![]() |




















| Góp ý cải cách giáo dục |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||



E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo