Thứ ba, 19/2/2008, 04:12 GMT+7

Sẽ dán ảnh đạo chích trên xe buýt

Chỉ vài giờ sau khi VnExpress đăng bài trộm cắp hoành hành tại các bến xe buýt, cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt hàng loạt nghi phạm móc túi tại điểm nóng bến xe buýt Cầu Giấy. Đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng khẳng định sẽ rốt ráo dán ảnh đạo chích trên xe để cảnh báo.
> Trộm cắp hoành hành tại các bến xe buýt

Ông Bùi Đắc An, Đội trưởng kiểm tra, giám sát Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thừa nhận, nhiều năm qua, tình trạng móc túi xảy ra thường xuyên tại các bến Long Biên, Cầu Giấy và đặc biệt là khu vực Phùng, Trôi, Nhổn, ĐH Thương mại… Năm 2007, đội đã phối hợp với người dân bắt hơn 10 tên đạo chích trên xe buýt giao cho công an các phường xử lý.

"Nhiều khi, lực lượng giám sát cũng bị bọn đạo chích đe dọa bằng bơm kim tiêm. Ở bến Cầu Giấy, bắt được bọn chúng rồi nhưng không dám túm vì chúng đều bị AIDS giai đoạn cuối, chân tay chảy nước", ông An nói.

Những tên
Ba tên "2 ngón" (trong khung) đang tìm cơ hội chôm đồ của khách tại bến Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: K.C.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các tuyến 32, 22, 07, 54 và những điểm trung chuyển lớn như Long Biên, Giáp Bát, Cầu Giấy..., ông An cho biết sẽ phối hợp với công an các phường dán ảnh tội phạm trên các tuyến xe buýt để người dân dễ nhận diện.

Ông Phạm Huy Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTCC Hà Nội) cho rằng, việc dán ảnh tội phạm là hoàn toàn xác đáng, điều đó sẽ giúp người dân biết để tự bảo vệ tài sản.

Sắp tới Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sẽ xây dựng điểm trung chuyển Long Biên để quản lý và khai thác tốt hơn. Đồng thời, bến trung chuyển Cầu Giấy cũng sẽ được tăng cường lực lượng quản lý.

Sáng 19/2, trao đổi với VnExpress, trung tá Nguyễn Hữu Ngạn, trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực, đơn vị quản lý địa bàn bến xe buýt Long Biên cho biết, đây là địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, tập trung nhiều loại tội phạm từ Phúc Tân, Phúc Xá dồn sang.

Đặc biệt, khu vực này giáp ranh giữa 4 phường (Phúc Tân, Phúc Xá, Đồng Xuân, Nguyễn Trung Trực) và 2 quận (Long Biên và Ba Đình) nên khó có thể đồng loạt phối hợp triệt phá tội phạm. Sau Tết, nhiều con nghiện lại dồn về đây hành nghề móc túi.

Theo ông Ngạn, năm 2007, công an phường xử lý 5 trường hợp móc túi bị bắt quả tang, 10 trường hợp bị bắt nhưng không có chứng cứ được chuyển đi cai nghiện và 3 đạo chích "nhí" được chuyển đi trại giáo dưỡng.

Để xử lý triệt để tình trạng móc túi, ông Ngạn cho rằng, cần phải xóa bỏ những điểm tội phạm dễ trà trộn như quán nước trong bến xe, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ đoạn của bọn đạo chích để người dân biết; đồng thời mỗi người dân phải tự nâng cao cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản.

Theo vị trưởng công an phường, ý thức đấu tranh của người dân hiện rất yếu. Người chứng kiến thì tránh né, không cung cấp thông tin. Thậm chí, khi công an vật lộn với bọn lưu manh, người dân chỉ biết đứng nhìn.

Chiều 18/2, tên đạo chích (đánh dấu X) này cùng với các
Chiều 18/2, tên đạo chích (đánh dấu X) này cùng với một số "đồng nghiệp" đã bị công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: K.C.

Bên cạnh đó, các công ty xe buýt phải tuyên truyền cho lái, phụ xe có trách nhiệm bảo vệ tài sản của khách và mạnh dạn tố cáo tội phạm. "Thời gian qua, công ty xe buýt chưa hề thông báo về tình hình mất an ninh tại bến cũng như bắt tội phạm móc túi giao cho phường. Có phụ xe chỉ vào báo công an việc bị con nghiện tháo mất đèn xe", ông Ngạn nói

Một trong những giải pháp hữu hiệu cần triển khai trên các tuyến xe buýt chính là thông báo trên loa để người dân cảnh giác. "Xe nào cũng có loa nhưng hiện chỉ dùng để mở nhạc. Đâu phải ai đi xe cũng biết đâu là kẻ móc túi nên nếu được thông báo họ sẽ tự biết giữ tài sản của mình", ông Ngạn đề xuất.

Sau khi VnExpress đăng bài: "Trộm cắp hoành hành tại các bến xe buýt", chiều 18/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội (PC14) phối hợp với công an phường Ngọc Khánh bắt giữ nhiều thanh niên nghi vấn là móc túi đang tụ tập tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy. Trong số này, có một số nhân vật mà báo đã phản ánh.

Khánh Chi

Ý kiến bạn đọc

Người gửi: Nguyen Hieu

Nếu chúng ta im lặng khi thấy ai đó bị móc túi đồng nghĩa chúng ta chấp nhận và đồng loã với nó. Và biết đâu ngày nào đó chính bạn là nạn nhân của bọn chúng thì sao?

Người gửi: Hung

Công ty xe buýt nên tăng cường sự cảnh giác của người dân về nạn móc túi, trộm cắp. Ví dụ, dán lời cảnh báo ở cửa xe và trong xe thì tất cả mọi người sẽ cảnh giác và bọn trộm cắp sẽ không thể hoành hành được nữa.

Người gửi: Hoàng My

Không thể trách những người nhìn thấy người khác bị móc túi mà không dám nói gì. Chẳng ai muốn đem phiền phức vào mình bởi dù có đứng lên nói thì cũng chỉ mình đơn độc, ngưòi đi xe chỉ im lặng nhìn bọn móc túi dọa dẫm, chửi bới mình.

Nhiều lần tôi thấy người đi xe túm được tên móc túi, hô lên bảo lái xe dừng trước đồn công an nhưng họ cứ đi thẳng, vậy là đành phải để tên móc túi chạy thoát. Vậy thì lên tiếng để làm gì? Bắt quả tang để làm gì? Mong cơ quan chức năng mau chóng giải quyết.

Người gửi: Chí Thành

Các bạn sinh viên cùng trường nên tập hợp nhau cùng tổ chức lên xe để bắt bọn chúng giao cho công an. Khi các bạn đã đoàn kết, có số đông áp đảo thì bọn móc túi sẽ khiếp sợ và bản thân các bạn cũng can đảm hơn. Bất cứ bọn tội phạm nào cũng sợ số đông có tổ chức, sợ sự đoàn kết.

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân