Thứ bảy, 16/2/2008, 09:15 GMT+7

Trời rét, một học sinh chết trong giờ thể dục

Trong giờ thể dục, trời rét, em Trinh không đi giày mà đi dép. Trong lúc chạy, em bị đột quỵ và chết trên đường đến Bệnh viện huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cấp cứu.
>Trẻ chết cóng trên xe máy

Hôm qua, cái chết của em Nguyễn Duy Trinh, học sinh lớp 11A4, trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kết luận.

Trước dư luận khác nhau về thời điểm và nguyên nhân gây ra cái chết của em Trinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Phạm Huy Đức đã đến tận trường kiểm tra, nắm thông tin sự việc.

Theo đó, giờ thể dục hôm 12/2, lớp em Trinh có 48 học sinh, nhưng có 6 em vì lý do sức khoẻ đã xin kiến tập (chỉ ngồi xem các bạn chạy). Số còn lại, giáo viên chia làm 3 nhóm để khởi động, chuẩn bị chạy nhẹ.

Hôm đó, em Trinh không đi giày. Trong lúc chạy, em bị đột quỵ chết. Giám đốc Sở khẳng định không có chuyện giáo viên phạt và bắt em Trinh chạy giữa trời mưa rét dẫn đến bị chết như một số thông tin trước đó.

(Theo TTXVN)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân