Thứ sáu, 15/2/2008, 09:10 GMT+7

'Kẻ khóc, người cười' giữa băng giá Sapa

Khách du lịch tiếp tục đổ về Sapa (Lào Cai) chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên. Trong khi ngành du lịch phát đạt thì hàng trăm gia đình đang khốn đốn trước nguy cơ sạt nghiệp vì trâu bò, cây cối chết rét.
> Rét khốc liệt, băng giá xuất hiện tại nhiều tỉnh/ Trẻ chết cóng trên xe máy/ Sapa kỳ thú trong băng giá

Chiều 14/2, đỉnh đèo Hoàng Liên và Sapa vẫn chìm trong băng giá. Tuyết chưa rơi.
Du khách háo hức chụp ảnh kỷ niệm. 
Cây thông co ro trước Trạm kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Nhiều cây thông đã không thể chống chọi với giá rét. 
... và bị băng kéo đổ. 
Đổ xuống rồi, nhưng băng vẫn chưa "buông tha" cây.
Rất nhiều vườn su su ở Sapa bị băng giá tàn phá.
Tất cả rau xanh ở khu vực Ô Quý Hồ đều thất thu. Băng đóng cứng trên cành hoa rau cải trông như san hô.
 
 Đến nay Sapa có hàng nghìn trâu bò chết rét. Đồng bào xả thịt bán ngay cho người đi đường. Con nghé mạnh khoẻ thường bán được 3 triệu đồng, nhưng khi bị chết rét, chỉ bán vài trăm nghìn đồng.
 Các em bé ở bản Giàng Tra, xã Sa Pả nói: “Hôm qua còn dắt nghé đi ăn cỏ, hôm nay đã bị thui vàng thế này đây”.

Mã Anh Lâm

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao